Ngày mai 6-11: Bắt đầu Đại hội Phật giáo TP lần thứ IX

GNO - 8 giờ sáng mai, 6-11, tại trung tâm hành chánh - văn hóa - tâm linh của Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) sẽ diễn ra phiên trù bị Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2017-2022).

BTN_0051.JPG

Cổng chính của Trung tâm Hành chánh Văn hóa Tâm linh của Phật giáo TP - Việt Nam Quốc Tự
nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ IX - Ảnh: Bảo Toàn

Dự kiến, tại phiên trù bị của Đại hội sẽ thông qua nội quy, các văn kiện và chương trình chính thức của Đại hội; báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2012-2017 và dự thảo phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022; cung thỉnh chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát Đại hội; thông qua danh sách khen thưởng.

Cũng trong ngày làm việc đầu tiên, danh sách dự kiến nhân sự tân BTS GHPGVN TP.HCM nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ được giới thiệu trước toàn thể đại biểu, đồng thời giới thiệu danh sách đại biểu Phật giáo TP tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII tại Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu đại diện các ban trực thuộc BTS GHPGVN TP, 24 BTS GHPGVN quận, huyện cũng sẽ trình bày tham luận đóng góp ý kiến xây dựng chương trình hoạt động Phật sự cho Phật giáo TP nhiệm kỳ tới.

ANH B.JPG

Hội trường - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX - Ảnh: Bảo Toàn

Đại hội chính thức sẽ khai mạc vào lúc 8 giờ, ngày 7-11, nhằm đánh giá thành tựu hoạt động Phật sự của Phật giáo TP nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và suy cử tân BTS GHPGVN TP nhiệm kỳ IX (2017-2022).

Theo chương trình của Ban Tổ chức, 7 giờ 30 ngày 7-11, Ban Tổ chức sẽ cắt băng khánh thành Việt Nam Quốc Tự - Trung tâm Hành chánh Văn hóa Tâm linh của Phật giáo TP. Tiếp đó, lúc 8 giờ, chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo TP lần thứ IX.

Khong khi chuan bi _H (2).jpg
Paner chào mừng Đại hội và lễ khánh thành Việt Nam Quốc Tự
- Ảnh: Bảo Toàn

PV Giác Ngộ sẽ cập nhật thông tin các chương trình Đại hội đến quý bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày