Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử
Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.

Theo đó, từ đêm giao thừa đến sáng mùng 1 Tết, các chùa Cổ Am, Đông Yên, An Thái, Đức Hậu và nhiều tự viện khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đón hàng ngàn lượt thiện nam tín nữ, du khách thập phương về chiêm bái trong không khí trang nghiêm.

Hòa thượng Thích Thọ Lạc thực hiện nghi thức sái tịnh, khai kinh cầu an đầu năm tại chùa Diệc (P.Thành Vinh)

Hòa thượng Thích Thọ Lạc thực hiện nghi thức sái tịnh, khai kinh cầu an đầu năm tại chùa Diệc (P.Thành Vinh)

Ngay sau thời khắc giao thừa, Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Diệc đã trang nghiêm cử hành lễ khai kinh Dược Sư cầu an đầu năm. Pháp hội đầu xuân không chỉ mang ý nghĩa cầu nguyện mà còn là dịp để mỗi người hướng tâm về năng lượng từ bi, chữa lành, khởi đầu năm mới bằng sự thanh tịnh và chánh niệm.

Một điểm nổi bật trong mùa xuân năm nay là sự hiện diện đông đảo của giới trẻ tại các tự viện. Nhiều bạn chọn cách khởi đầu năm mới bằng việc lễ Phật, nghe lời sách tấn đầu xuân và nhận lộc từ chư tôn đức. Hình ảnh những tà áo dài truyền thống, những nén hương thơm thành kính dâng lên Tam bảo đã góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa tâm linh của ngày Tết cổ truyền.

Đông đảo người dân nô nức trở về chùa Đức Hậu (P.Vinh Phú) lễ Phật, cầu an trong ngày đầu năm mới

Đông đảo người dân nô nức trở về chùa Đức Hậu (P.Vinh Phú) lễ Phật, cầu an trong ngày đầu năm mới

Tại chùa An Thái - nơi tôn trí tượng Quán Âm Nam Hải trên đỉnh núi Phượng, không khí lễ Phật đầu xuân càng thêm thiêng liêng. Tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm hướng ra biển lớn từ lâu đã trở thành điểm tựa tâm linh của ngư dân vùng biển. Trong buổi sáng mùng 1 Tết, nhiều gia đình ngư dân cùng con cháu thành kính lên núi chiêm bái, cầu nguyện mưa thuận gió hòa.

Tại chùa Đông Yên, bên cạnh nghi thức lễ Phật trang nghiêm, nhà chùa còn chu đáo bố trí các phần cơm chay thanh đạm phục vụ thiện nam tín nữ và du khách thập phương, góp phần lan tỏa thông điệp nuôi dưỡng tâm từ trong những ngày đầu năm.

Bên cạnh đó, tại chùa Da và nhiều ngôi chùa còn tổ chức các gian hàng thư pháp, tạo không gian văn hóa đặc sắc trong ngày xuân. Hình ảnh các ông đồ cẩn trọng viết từng nét chữ trên nền giấy đỏ thu hút đông đảo du khách, nhất là các bạn trẻ. Những chữ như “Tâm”, “Hiếu”, “Phúc”, “An”, “Nhẫn”… được lựa chọn không chỉ để treo trong nhà lấy may, mà còn như lời tự nhắc nhở về đạo lý làm người, về lòng hiếu kính và sự an nhiên giữa cuộc sống bộn bề.

Đại đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am (xã Minh Châu) phát lộc đầu xuân, gửi lời chúc an lành đến du khách thập phương

Đại đức Thích Tâm Thành, trụ trì chùa Cổ Am (xã Minh Châu) phát lộc đầu xuân, gửi lời chúc an lành đến du khách thập phương

Dù lượng người về chùa đông, song các khu vực dâng hương, lễ Phật, nhận lộc, xin chữ đều được phân luồng hợp lý, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ tận tình, nhờ đó, không xảy ra tình trạng chen lấn, giữ được sự trang nghiêm, thanh tịnh nơi cửa thiền.

Du xuân lễ Phật đầu năm không chỉ là một tập tục truyền thống, mà còn là hành trình trở về với các giá trị tâm linh sâu sắc. Trong không khí xuân mới, mỗi bước chân đến chùa là một bước gieo duyên lành, khởi phát thiện tâm, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày