Nghệ An: Nhiều chùa tổ chức vui Tết Trung thu cho trẻ em

GNO - Tối 8-9, nhiều chùa trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức vui Tết Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng, trẻ mồ côi và khuyết tật và trao tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó tại địa phương.

Theo đó, tại chùa Chí Linh (Yên Thành), với chủ đề “Vầng trăng yêu thương”, hàng trăm các em thiếu niên, nhi đồng đã được đón một cái Tết Trung thu sớm đầy đủ, ấm áp, vui tươi.

Không chỉ được nhận các phần quà ý nghĩa, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian, thưởng thức chương trình văn nghệ do, rước đèn ông sao và phá cỗ Trung thu.

a1.jpg


Chùa Chí Linh (Yên Thành) trao học bổng cho 10 em học sinh hiếu học

Tại chương trình, nhà chùa đã trao 10 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất quà bằng tiền mặt trị giá 500.000 đồng, trao 100 suất quà cho các em học sinh học giỏi gồm 10 cuốn sổ viết, 1 cặp bánh trung thu; ngoài ra nhà chùa còn trao 600 phần quà bánh kẹo cho các em tham dự chương trình.

Chùa Hồng Phúc (Nghi Lộc) phối hợp với BCH Đoàn xã Nghi Long tổ chức vui Tết Trung thu với chủ đề “Đêm hội trăng rằm” cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn xã, chương trình đã mang đến không khí vui tươi, ấm cúng - thể hiện sự quan tâm Tăng Ni, Phật tử và chính quyền địa phương đối với thế hệ mầm non của đất nước.

a2.jpg


Trao quà Trung thu tại chùa Hồng Phúc (Nghi Lộc)

Dịp này, chùa Cổ Am (Diễn Châu) cũng đã tổ chức vui Tết Trung thu và đã trao quà cho các cháu thiếu nhi nhi đồng, động viên các cháu cố gắng phấn đấu để trở thành những người con ngoan, trò giỏi, người có ích cho xã hội, Riêng tại chùa Đông YênAn Thái (Quỳnh Lưu) cũng đã tổ chức đi thăm hỏi và trao 100 suất quà và học bổng cho học sinh là Phật tử tại chùa.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày