Ngôi chùa của đồng bào dân tộc

GNO - Có một ngôi chùa nhiều năm nay là chốn đi về của đồng dân tộc để tìm hiểu Phật pháp và thực tập chuyển hóa bản thân.

Đó là chùa Hoa Nghiêm, nằm trên một con đường yên bình dẫn vào huyện Cư M'gar, cách TP.Buôn Ma Thuột chừng 20km.

Từ một vị Tăng trẻ và nhận thấy toàn tỉnh khá hiếm các ngôi chùa tổ chức khóa tu cho đồng bào dân tộc, ĐĐ.Thích Minh Đăng kể từ khi về trụ trì chùa Hoa Nghiêm đã mời một số Phật tử thân tín quyết định làm điều này. Các khóa tu học dành cho đồng bào dân tộc tại chùa Hoa Nghiêm xuất hiện từ đó và trải qua hơn 3 năm thực hiện. Đến nay, chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) được xem như là ngôi chùa của người dân tộc khi mỗi tháng đồng bào đều tự giác, hoan hỷ quy tập về chùa thực hành lờì dạy của Đức Phật để làm an lạc cho mình và tha nhân.

Nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo Đắk Lắk kỳ VI (2012-2017) đang diễn ra, Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tiêu biểu về các khóa tu dành cho đồng bào dân tộc tại chùa Hoa Nghiêm như một động thái chào mừng Đại hội.

wwwt4 (4).JPG

Trung bình mỗi tháng đồng bào lại vân tập về chùa một lần

wwwt4 (1).JPG
wwwt4 (2).JPG
wwwt4 (3).JPG

Thực tập lời dạy của Đức Phật

wwwt4 (5).JPG

Lắng nghe thuyết giảng

wwwt4 (6).JPG

Ăn cơm trong chánh niệm và lễ Phật, kinh hành

wwwt4 (7).JPG
wwwt4 (8).JPG
wwwt4 (9).JPG
wwwt4 (10).JPG

Nhận quà trong những dịp đặc biệt

wwwt4 (11).JPG
wwwt4 (12).jpg

Phát nguyện quy y và vui chơi dưới mái chùa

wwwt4 (13).JPG

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Di tích quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng tại xã Đại Phúc, Thái Nguyên

“Mình về, còn nhớ núi non”…

GNO - Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” năm 2025 là hoạt động được Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức do ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo TP.HCM và Dân vận Thành ủy làm Trưởng đoàn; với sự tham gia của hơn 100 đại biểu.
Bão, lũ lụt đã khiến nhiều người tử vong, mất mát và thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến đời sống các tỉnh miền Trung vốn đã khó khăn lại chồng thêm khó khăn

Hộp cơm nóng sau lũ

Ông cụ ở Hòa Xuân (Phú Yên) ướt sũng từ đầu đến chân, ngồi trên mép thềm vừa lộ ra sau bốn ngày ngâm nước. Trước mặt ông là hộp cơm nóng. Đôi đũa cầm lên lại rơi xuống. Đói - lạnh - run.

Thông tin hàng ngày