Đằng sau hành trình ấy là tâm huyết của Đại đức Thích Minh Mẫn, Ủy viên Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Chánh Thư ký Ban Thông tin-Truyền thông hệ phái Khất sĩ.
Khởi nguồn từ một ước nguyện giản dị
Sinh ra trong một gia đình có duyên lành với Phật pháp, Đại đức Thích Minh Mẫn sớm được cha dẫn đến chùa từ thuở ấu thơ và xuất gia khi mới lên 7 tuổi. Con đường tu học của Đại đức không chỉ giới hạn trong khuôn viên thiền môn mà còn mở rộng ra đời sống xã hội. Từ việc theo học Đại học Ngoại ngữ đến thạc sĩ Triết học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, những trải nghiệm đa chiều đã giúp Đại đức hiểu rõ hơn những khúc mắc, áp lực và cả những khoảng trống tinh thần mà người trẻ đang phải đối diện.
Từ một mong muốn rất giản dị tạo dựng một môi trường sinh hoạt lành mạnh cho các bạn sinh viên, Phật tử trẻ, năm 2015, Câu lạc bộ Tình nguyện Sen Hồng chính thức ra đời tại tịnh xá Trung Tâm (P.Phú Lâm, TP.HCM) dưới sự cho phép của Hòa thượng Giác Pháp trụ trì tịnh xá. Ban đầu, câu lạc bộ chỉ có khoảng 200 thành viên nhưng bằng sức lan tỏa của những giá trị chân thành, đến nay con số ấy đã tăng lên hơn 1.200 người, phần lớn là học sinh, sinh viên và những người trẻ đang trên hành trình học tập, lập nghiệp, đến để kết nối, học hỏi và trưởng thành.
Một trong những triết lý cốt lõi tại Câu lạc bộ Tình nguyện Sen Hồng là tinh thần không phân biệt. Thành viên đến từ nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được đón nhận như nhau. “Không cần biết bạn theo tôn giáo nào, thuộc chùa nào, bạn giàu hay khó khăn nhưng đã đến đây thì cùng nhau sống tốt hơn, tất cả đều mặc đồng phục một màu áo”, Đại đức Thích Minh Mẫn chia sẻ.
![]() |
| San sẻ những yêu thương |
“Lớp học” từ những bài học đời sống
Nhìn từ hình thức, Câu lạc bộ Tình nguyện Sen Hồng có thể giống như nhiều nhóm thiện nguyện khác với các hoạt động quen thuộc: tặng quà cho người khó khăn, xây nhà tình thương, tổ chức chương trình cho trẻ em vùng sâu vùng xa. Nhưng bên trong, đó là một “lớp học đặc biệt” - nơi mỗi hoạt động đều mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, gắn liền với thực tế đời sống.
Câu lạc bộ được tổ chức thành nhiều nhóm theo độ tuổi, trong đó khoảng 70% là học sinh, sinh viên và người trẻ; phần còn lại là các anh chị Phật tử là doanh nhân. Sự kết hợp này tạo nên sức sống cho câu lạc bộ vừa năng động, vừa vững chãi - nơi người đi trước nâng đỡ, người đi sau tiếp bước.
Điểm khác biệt lớn nhất trong phương pháp giáo dục của Đại đức Minh Mẫn chính là “học qua làm”. Tại tịnh xá Trung Tâm, vào những ngày có Phật sự, hình ảnh các bạn trẻ cùng nhau cắm hoa, dọn dẹp, chuẩn bị bữa ăn… đã trở nên quen thuộc. Mỗi công việc, dù nhỏ nhất, đều được lồng ghép với những bài học về nhân quả, về tâm ý và cách sống đúng với lời Phật dạy.
“Các bạn trẻ bây giờ thiếu kỹ năng sống. Có những việc rất đơn giản như rửa chén, dọn dẹp cũng chưa từng làm. Ở đây, mình dạy từ những điều nhỏ nhất”, Đại đức chia sẻ. Khi cắm một bình hoa, các bạn được nhắc về tâm thành khi dâng cúng; khi nấu một bữa ăn, các bạn học cách gửi gắm sự chân thành vào từng món ăn để tạo nên phước lành. Công đức theo quan điểm của Đại đức Chủ nhiệm Câu lạc bộ được tạo nên từ sự chân thành, không đến từ sự phân biệt giàu nghèo, nên mọi người đến với câu lạc bộ không có khoảng cách, càng không hiện diện hai từ “mặc cảm”.
Với các em nhỏ từ bậc tiểu học đến trung học, Sen Hồng đóng vai trò như một môi trường giáo dục bổ trợ. Các em được hướng dẫn từng bước, được giao những nhiệm vụ phù hợp với độ tuổi, được các anh chị nhóm trưởng theo sát, đồng hành. Qua từng hoạt động, các em không chỉ học cách sẻ chia, biết tôn trọng người khác mà còn hình thành ý thức trách nhiệm với chính bản thân và cộng đồng. Ở câu lạc bộ, “tu” không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ chính cách sống mỗi ngày, từ việc nhỏ nhất.
![]() |
| Bạn trẻ Câu lạc bộ Tình nguyện Sen Hồng trong một khóa tu tại tịnh xá Trung Tâm |
Lắng nghe để chữa lành và nâng đỡ người trẻ
Tại câu lạc bộ, mọi thành viên đều được lắng nghe một cách đúng nghĩa và được tiếp sức kịp thời. Đại đức Minh Mẫn chia sẻ: “Trong khóa tu gặp các em học sinh, dành thời gian trò chuyện với các em mình nhận ra các em không chỉ thiếu kỹ năng mà còn thiếu tình thương. Cha mẹ bận mưu sinh, ít có thời gian gần gũi, các con bị áp lực học tập, mâu thuẫn gia đình, sự thiếu vắng kết nối với cha mẹ… đã khiến không ít em rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần”.
Từ thực tế đó, câu lạc bộ thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại tâm lý, mời chuyên gia cùng tham gia chia sẻ. Tại đây, những câu chuyện tưởng chừng khó nói được mở ra một cách chân thành: nỗi sợ thất bại, sự cô đơn, những tổn thương trong gia đình… Tất cả được lắng nghe trong sự thấu hiểu, không phán xét.
Những buổi trò chuyện ấy không chỉ giúp các em tháo gỡ khúc mắc mà còn tạo cơ hội để các em kết nối lại với chính mình và với gia đình. Nhiều bạn sau khi tham gia đã thay đổi cách nhìn, biết cảm thông hơn với cha mẹ, biết cách đối diện và vượt qua khó khăn thay vì né tránh.
Và cũng vì hiểu được những chênh vênh của người trẻ trong đời sống thực tế, các bạn sinh viên không tiền đóng học phí, các bạn mới ra trường gặp áp lực mưu sinh, Đại đức Minh Mẫn đã thành lập Ban Doanh nhân trong câu lạc bộ nhằm kết nối nguồn lực và hỗ trợ thiết thực cho các thành viên. Từ đây, nhiều chương trình ý nghĩa ra đời: cho sinh viên vay tiền học không lãi, hỗ trợ học phí, giúp người lao động thất nghiệp có khoản xoay xở tạm thời, hỗ trợ vốn khởi nghiệp nhỏ… Điều đáng quý là các khoản hỗ trợ không mang tính ban phát, mà dựa trên sự tin tưởng và trách nhiệm. Người nhận có thể hoàn trả khi có điều kiện.
Chính cách làm này không chỉ giúp giải quyết khó khăn trước mắt mà còn giữ được lòng tự trọng, đồng thời tạo động lực để người trẻ vươn lên. Từ đó, một vòng tròn thiện lành được hình thành, người được giúp hôm nay sẽ trở thành người nâng đỡ cho người khác trong tương lai.
![]() |
| Những chuyến thiện nguyện thực hành “hiểu và thương” của Câu lạc bộ Sen Hồng |
Hạnh phúc nảy mầm từ sự cho đi
Hơn 10 năm qua, Sen Hồng đã thực hiện hàng trăm chương trình lớn nhỏ: xây nhà tình thương, trao quà cho người nghèo, tổ chức Trung thu cho trẻ em vùng dân tộc, khóa tu mùa hè cho học sinh sinh viên, những chuyến hành hương kết hợp giảng pháp… Nhưng điều đọng lại không nằm ở con số, mà ở sự chuyển hóa trong từng con người.
Nhiều bạn trẻ từng mất phương hướng, từng rơi vào khủng hoảng đã tìm lại được niềm tin khi tham gia câu lạc bộ. Từ những người rụt rè, thiếu kỹ năng, họ dần trở nên tự tin, biết yêu thương và sống có trách nhiệm hơn. Không ít người sau khi trưởng thành đã quay lại câu lạc bộ trong vai trò nhóm trưởng, điều phối viên, tiếp tục dìu dắt thế hệ sau như chính cách họ từng được nâng đỡ.
Trong hành trình ấy, Đại đức Minh Mẫn cũng không ít lần đối diện với áp lực, với những ý kiến trái chiều, nhưng người điều hành câu lạc bộ luôn giữ vững một quan niệm giản dị: “Điều quan trọng không phải là người khác nói gì, mà là mình có sống đúng hay không, có mang lại lợi ích cho đời hay không. Làm hết tấm lòng thì tự nhiên sẽ có hạnh phúc”.



