Nhà Bè: Lễ khai hạ tại chùa Đức Phú và Pháp Võ

GNO - Sáng nay, 5-6 (14-4 nhuần, ÂL) chư tôn đức Tăng Ni trên địa bàn huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã vân tập về trường hạ chùa Đức Phú và Pháp Võ, trang nghiêm cử hành lễ tác pháp an cư tại chỗ cho chư hành giả.

H1.jpg


Chư tôn đức dâng hương khai hạ an cư tại trường hạ chùa Đức Phú

Buổi tác pháp sáng nay tại chùa Đức Phú được tổ chức dưới sự chủ trì của chư tôn đức Ban Chứng minh GHPGVN huyện Nhà Bè, đồng chứng minh trường hạ - HT.Thích Thiện Nghĩa và HT.Thích Quảng Tấn.

Đối với trường hạ chùa Pháp Võ, chư hành giả Ni cũng đã cử hành nghi thức khai hạ an cư với sự quang lâm chủ trì của NT.Thích nữ Như Thảo, Hóa chủ trường hạ và NT.Thích nữ Như Thủy, Thiền chủ.

H2.jpg


Chư hành giả chùa Đức Phú trang nghiêm tác pháp an cư

Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức Ban Tổ chức, Ban Chức sự trường hạ, chư hành giả Tăng Ni tại các trường hạ Nhà Bè đã trang nghiêm dâng hương, bạch Phật và thực hiện nghi thức đối thú an cư.

Được biết, năm nay, Phật giáo Nhà Bè có tổng cộng 75 vị hành giả an cư, với 3 điểm an cư tại chỗ, 2 điểm cho chư Tăng là chùa Đức Phú (30 vị) và chùa Chơn Giác (20 vị); 1 điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni là chùa Pháp Võ (25 vị); không có điểm an cư tập trung.

H3.jpg
Chư tôn đức chứng minh BTS Phật giáo huyện Nhà Bè cử hành đối thú an cư

H4.jpg
HT.Thích Thiện Nghĩa đại diện Ban tổ chức trường hạ ban đạo từ chứng minh buổi lễ tại chùa Đức Phú

H5.jpg

H6.jpg
Chư Ni tại trường hạ Pháp Võ trang nghiêm nghi thức an cư PL.2564

Giao Hảo - Ảnh: V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày