Nhà chùa làm lồng đèn cúng dường Phật đản

GNO - Những ngày này tại Huế, tất cả các gia đình đều chuẩn bị trang hoàng nơi tư gia của mình một cách trang trọng nhất để chào đón ngày Đức Phật đản sanh, trong đó, truyền thống không thể thiếu được trong các mùa Phật đản đó là lồng đèn.

long den 2.jpg
Phật tử phát tâm làm lồng đèn đón mừng Đản sinh PL.2557

Hình ảnh mà bạn đọc đang xem là ở chùa Liên Trì - TP.Huế, từ đầu tháng 4 ÂL đã rộn ràng tiếng cười vui bởi công việc làm ra những lồng đèn nhỏ nhắn, xinh xắn do các Ni chúng và Phật tử thực hiện.

Công việc làm lồng đèn tuy đơn giản nhưng cần có sự tập trung cao độ và trau chuốc những chi tiết nhỏ nhất để hình thành một lồng đèn đạt chất lượng.

Năm nay chùa thực hiện 6.000 đèn giấy, 1.000 đèn nhựa và 500 đèn ú với những chất liệu như khung sắt, vải, giấy và nhựa mỏng nhiều màu sắc. Những chiếc lồng đèn lung linh nhiều màu sắc này khi hình thành sẽ được trang trí trên các điểm diễn ra Đại lễ Phật đản và trục đường chính của thành phố Huế.

long den 1.jpg
Dốc lòng cho mùa Đản sinh ấm áp, Ni chúng và
Phật tử chùa Liên Trì nguyện làm lồng đèn cúng dường - Ảnh: Nhật An

Những sắc màu nhỏ nhắn này sẽ tô điểm thêm cho xứ Huế những nét rất riêng khi mùa Phật đản đang về rất gần trên khắp phố phường, nơi thiền môn và đã về trong lòng người con Phật. Tin chắc rằng những chiếc lồng đèn mừng Phật đản - nét văn hóa Huế sẽ giúp cho du khách khắp nơi dừng chân nơi cố đô nhặt được những ấn tượng khó quên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày