Nha Trang: Lãnh đạo tỉnh tổ chức gặp mặt những vị chức sắc các tôn giáo bên thềm Xuân Ất Tỵ

Chư vị chức sắc các tôn giáo chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh nhân họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ
Chư vị chức sắc các tôn giáo chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh nhân họp mặt mừng Xuân Ất Tỵ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 15-1, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức gặp mặt mừng Xuân Ất Tỵ đến các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện Phật giáo tỉnh có sự tham dự của Trưởng lão Hòa thượng Thích Nguyên Quang, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; Hòa thượng Thích Đức Thành, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh cùng các vị trong Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thường trực Ban Trị sự huyện thi thành.

Quang cảnh buổi họp mặt bên thềm Xuân Ất Tỵ do Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức
Quang cảnh buổi họp mặt bên thềm Xuân Ất Tỵ do Ủy ban MTTQVN tỉnh Khánh Hòa tổ chức

Hoà thượng Thích Đức Thành thay mặt Ban Trị sự, Tăng, Ni tỉnh Khánh Hòa chúc Tết Ất Tỵ đến lãnh đạo các cấp, cùng các vị chức sắc các tôn giáo bạn hiện diện tại buổi gặp mặt mừng Xuân Ất Tỵ.

Hòa thượng cho biết thêm, trong năm 2025, GHPGVN sẽ tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc và mong muốn các cấp lãnh đạo chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để GHPGVN tỉnh hoàn thành công tác tổ chức Đại lễ trang nghiêm.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tặng thiệp chúc mừng năm mới đến toàn thể đại biểu tham dự.

Chiều cùng ngày, Tăng, Ni các tự viện trong TP.Nha Trang tham gia buổi gặp mặt do UBMTTQVN Thành phố tổ chức.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Một trong những nguyên nhân chính của đau khổ là sự tham muốn

Phương pháp hòa giải xung đột dựa trên giáo pháp Phật giáo

NSGN - Hiện nay, hơn bao giờ hết, kỹ năng giải quyết xung đột đúng đắn là năng lực thiết yếu đối với bất kỳ ai muốn giải quyết xung đột nội tâm và xung đột giữa các cá nhân, không chỉ ở cấp độ cá nhân mà còn trong các lĩnh vực chuyên môn, tổ chức và doanh nghiệp.
Những ngày cận Tết

Những ngày cận Tết

Trên con đường làng ngày thường vốn lặng lẽ, nay đã lao xao tiếng nói cười, tiếng chào nhau thăm hỏi của những người làm ăn xa xứ khắp trời cùng chốn quay về vui Tết đón xuân...

Thông tin hàng ngày