Nhiều bệnh lại gặp tai nạn

Nhiều bệnh lại gặp tai nạn

GN - Viêm cầu thận mãn tính, u xơ buồng trứng, gan nhiễm mỡ độ 2, béo phì, tim mạch... Đó là những chứng bệnh mà cô Võ Thị Như Quỳ (sinh năm 1966) ở thôn 1, Con Tây, Đông Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) đang mang, không có tiền để chữa trị, thuốc men đầy đủ.

Đã vậy, mới đây, cô Quỳ còn bị tai nạn giao thông gãy tay phải và chân trái, phải mổ để cố định xương. Vì có những bệnh trên nên vết mổ khó lành, không tập đi được khiến tình trạng sức khỏe của cô càng thêm nghiêm trọng.

Trong khi đó, cô Quỳ còn phải một tay cáng đáng nuôi cha mẹ già (cả hai ông bà đã trên 90 tuổi), nghèo khó.

Cô Quỳ chia sẻ, khi bị tai nạn, bà con hàng xóm người giúp một ít và cho mượn đưa cô đi Bệnh viện Đà Nẵng để điều trị, số tiền mượn hơn 50 triệu đồng, là quá lớn so với hoàn cảnh hiện tại.

Mọi sự giúp đỡ cô Quỳ xin hoan hỷ gửi về địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM; ĐT: 39 304 620, tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

Nói về chuyện “Niêm hoa vi tiếu”

GNO - Truyền thuyết “Niêm hoa vi tiếu” không biết có từ lúc nào, chỉ thấy ghi chép thành văn vào đời Tống (960-1127) trong “Tông môn tạp lục” mục “Nhơn thiên nhãn” quyển 5
Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Tâm phân học hiện đại qua cái nhìn Phật giáo

Những người nghiện rượu, nghiện ma túy cũng có những vấn đề mặc cảm nào đó, hay nói theo Phật giáo, có những phiền não không thể giải tỏa nào đó. Với sự khám pha ra vô thức, cuộc sống bình thường của chúng ta phần nhiều diễn ra một cách vô thức, không có ý thức.

Thông tin hàng ngày