Nhóm Bước Chân Sen tặng quà tại Bình Phước

GNO - Hôm qua, 20-4, nhóm Bước Chân Sen (chùa Long Phước, 44 Phan Văn Trị, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức chuyến từ thiện "Bước chân nhân ái" đến tỉnh Bình Phước.

hình 9 Ni Sư Thích Nữ Huệ Dâng Giao Lưu Dạy các em nhỏ niệm Phật.JPG


SC.Thích nữ Huệ Dâng tiếp xúc, chia sẻ việc niệm Phật với các em nhỏ

Tại đây, nhóm Bước Chân Sen đã ghé thăm hai địa điểm là chùa Chưởng Phước (tọa lạc ấp Phú Lạc, xã An Phú, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) và Bệnh viện Nhân Ái tại xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập.

Tại chùa Chưởng Phước nhóm đã trao 350 suất quà tới người nghèo, trong đó có 200 suất cho người lớn và 150 suất cho trẻ em; mỗi phần trị giá gần 120.000 đồng. Ngoài ra, nhóm Bước Chân Sen còn tặng thêm sách vở, quần áo cho người dân nơi đây.

Đến với Bệnh viện Nhân Ái - nơi sinh sống của gần 330 bệnh nhân mắc bệnh AIDS, nhóm cũng đã trao 300 suất quà gồm bánh, sữa, mì gói… Đồng thời, trao tặng 10 tivi, 10 đầu đĩa, 10 loa nghe nhạc, kinh sách và nhiều băng thuyết pháp.

hình 13 Ni Sư Trao Qùa cho bệnh viện Nhân Aí.JPG
Tặng tivi, đầu đĩa, loa tới BV Nhân Ái

hình 17 phát quà cho bệnh nhân.JPG
Các bệnh nhân nhận quà từ các TNV Bước Chân Sen

Tại mỗi nơi đến, SC.Thích nữ Huệ Dâng đã có thời pháp thoại ngắn, giúp cho người dân và bệnh nhân hiểu thêm giáo lý nhà Phật, ứng dụng vào đời sống, giải nghiệp, thoát khổ.

Được biết, tổng chi phí cho chuyến đi 80 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày