Nhóm Hữu Duyên Sài Gòn trao nhà, học bổng, quà ở Cà Mau, Bạc Liêu

Trao quà đến các em học sinh - Ảnh: H.Duyên
Trao quà đến các em học sinh - Ảnh: H.Duyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 17, 18-6, nhóm từ thiện Hữu Duyên Sài Gòn do Phật tử Trương Thư Hoàng làm trưởng nhóm hướng dẫn đã đến TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) và thị xã Giá Rai (Bạc Liêu) trao tặng nhà, học bổng và quà...

Theo đó, nhóm đã trao 3 căn nhà, mỗi căn trị giá 48 triệu đồng, 200 phần quà dành cho học sinh (200 nghìn đồng/phần), 20 phần học bổng (500 nghìn đồng/phần), 10 chiếc xe đạp (1,5 triệu đồng/chiếc) và 150 phần tiền mặt cho bệnh nhân nghèo bệnh viện Cà Mau (200 nghìn đồng/phần). Tổng kinh phí quà tặng lên đến trên 236 triệu đồng do thành viên nhóm và mạnh thường quân đóng góp.

Đại diện nhóm trao căn nhà mơ ước cho người dân - Ảnh: H.Duyên

Đại diện nhóm trao căn nhà mơ ước cho người dân - Ảnh: H.Duyên

Chia sẻ với Giác Ngộ online, Trương Thư Hoàng cho biết, với tâm niệm “cho đi khi còn có thể”, Hữu Duyên Sài Gòn mỗi năm đều có những chương trình tặng quà, xây nhà, trao “cần câu” cho bà con nghèo ở nhiều nơi. “Trong đó, chúng tôi luôn hướng đến học sinh vượt khó, mong góp một chút động lực cho các bạn tìm thấy chân trời tri thức, cải thiện cuộc sống cho mình, đóng góp tích cực cho xã hội”, Thư Hoàng nói.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?

Thông tin hàng ngày