Ni giới PG tỉnh Tiền Giang cúng dường trường hạ

GNO - Thực hiện chỉ đạo của chư tôn Giáo phẩm Ni Phân ban Ni giới T.Ư GHPGVN, sáng qua, 9-6, Phân ban Ni giới PG tỉnh Tiền Giang đã tổ chức chuyến thăm và cúng dường các trường hạ trong tỉnh.

n2.jpg


Chư Ni Phân ban Ni giới tỉnh tác bạch cúng dường

Đoàn do NT.Như Bình, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang làm trưởng đoàn; cùng đi có quý Ni trưởng: Thích nữ Tân Liên, Thích nữ Như Minh, Thích nữ Minh Châu - đồng Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang; và chư tôn đức Ni Phân ban Ni giới tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến cúng dường Trường hạ tổ đình Vĩnh Tràng (TP.Mỹ Tho) - nơi an cư kiết hạ của 89 chư Tăng trong tỉnh, Trường hạ chùa Phật Ân dành cho 50 Tăng sinh Trường Trung cấp Phật học tỉnh Tiền Giang. Sau đó, đến thăm Trường hạ chùa Linh Phong - nơi an cư của 130 hành giả là chư Ni trụ trì các tự viện trong tỉnh, và Trường hạ chùa Phổ Đức - điểm an cư kiết hạ của gần 121 Ni sinh khoá VI Trường TCPH tỉnh Tiền Giang.

Trong chuyến đi, ngoài việc cúng dường tịnh tài và trái cây ngon, tại mỗi trường hạ Ni, Ni sư Tịnh Nghiêm, Phó Phân ban Ni giới tỉnh Tiền Giang đã vấn an sức khỏe Ban Chức sự Hạ trường và có lời sách tấn chư Ni hành giả an cư - cố gắng thúc liễm thân tâm, nỗ lực cần tu trong 3 tháng để đạt được những thành quả tốt nhất hầu lấy đó làm hành trang trên bước đường tự độ, độ tha.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày