Nữ Phật tử Phạm Thị Kim Anh (pháp danh Nguyên Đào) từ trần

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Thông tin từ gia đình, nữ Phật tử Phạm Thị Kim Anh, pháp danh Nguyên Đào, đã mãn duyên từ trần ngày 11-8-2021 (4-7-Tân Sửu), hưởng thọ 83 tuổi.
Chân dung nữ Phật tử Nguyên Đào, nguyên Trưởng ban Bảo trợ Trường Cao cấp Phật học VN tại TP.HCM (nay là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) từ khóa I đến khóa IV - Ảnh: TVVH

Chân dung nữ Phật tử Nguyên Đào, nguyên Trưởng ban Bảo trợ Trường Cao cấp Phật học VN tại TP.HCM (nay là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) từ khóa I đến khóa IV - Ảnh: TVVH

Nữ Phật tử Phạm Thị Kim Anh quy y Tam bảo, thọ trì 5 giới với cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, được ban pháp danh Nguyên Đào, sinh năm Kỷ Mão (1939), nguyên Trưởng ban Bảo trợ Trường Cao cấp Phật học VN tại TP.HCM (nay là Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM) từ ngày thành lập cho đến năm 2009 (khóa I đến khóa IV).

Bà là phu nhân của Phật tử Vũ Chầm (pháp danh Nguyên Lạc), nguyên Chủ tịch Hội Da giày TP.HCM, Chủ tịch Vina Giầy, nguyên quán Bắc Việt; bà đồng thời đảm nhiệm Phó Chủ tịch của công ty này.

Gia đình nữ Phật tử Nguyên Đào quỳ bên Hòa thượng bổn sư - Ảnh: TVVH

Gia đình nữ Phật tử Nguyên Đào quỳ bên Hòa thượng bổn sư - Ảnh: TVVH

Gia đình nữ Phật tử pháp danh Nguyên Đào có 8 người con, 4 trai và 4 gái, tất cả đều quy y Tam bảo, thọ 5 giới, đã thành đạt, hiện sống và làm việc tại TP.HCM, là những cận sự ngoại hộ đắc lực các hoạt động giáo dục do Hòa thượng Bổn sư là cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu thực hiện cũng như các Phật sự khác của Giáo hội.

Thông tin từ gia đình, do tình hình dịch Covid-19 diễn ra còn rất phức tạp, TP.HCM đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, nên tang sự được tổ chức đơn giản theo quy định.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh nữ Phật tử Nguyên Đào (Phạm Thị Kim Anh) được vãng sinh về cảnh giới an lành; chân thành gửi đến gia đình cư sĩ Nguyên Lạc (Vũ Văn Chầm) lời phân ưu về sự mất mát này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày