PG Đồng Tháp & các chùa tặng quà vùng lũ

GNO - Trong những ngày cuối 10, Trung tâm Từ thiện Huyền Trang, thị trấn Nhà Bè, TP.HCM kết hợp các nhà hảo tâm đóng góp như: Tịnh xá Ngọc Qui (Q.7), Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP.Hồ Chí Minh... cùng với Phật tử chùa Huyền Trang, Nhóm từ thiện Thiện Duyên tổ chức cứu trợ đồng bào miền Trung.

h (1).JPG
    
h (3).jpg
                             

Theo đó, từ ngày 26 tới ngày 30-10, đoàn đã cứu trợ tại 3 tỉnh là Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình. Trong đó, 400 phần quà được tặng tại xã Tâm Anh Bắc, Núi Thành, Quảng Nam cho dân nghèo và học sinh. Tặng 100 phần quà tại Hội Người mù Phú Lộc và 115 phần quà tại Hội Người mù Hương Thủy, TT.Huế. Bên cạnh đó, đoàn cúng dường chùa Phước Sơn, chùa Hoa Nghiêm, ủng hộ cô nhi chùa Đức Sơn – Huế.

h (2).jpg

Đoàn đã trao 400 phần quà cho học sinh và dân nghèo xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình. Tổng số 1.100 phần quà trị giá 788 triệu đồng.

Tin: Vũ Giang - Ảnh: Hu.Tr

Chùa Thiên Phúc tặng quà đồng bào vùng lũ Hà Tĩnh

Những ngày qua, quê hương miền Trung đang khắc phục hậu quả do những cơn bão số 10 và 11 tàn phá tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, chùa Thiên Phúc ở Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương cùng đạo tràng Phật tử Hà Nội đã ủng hộ bà con vùng gặp thiên tai tại Hà Tĩnh vào hai ngày 26,27-10.

GN (2).jpg

Người dân xếp hàng ngay ngắn ngồi chờ

Đoàn được ĐĐ.Thích Hạnh Nhân, Phó Ban Trị sự GHPGVN Hà Tĩnh kiêm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Kỳ Anh lên danh sách bà con nghèo khó lại chịu ảnh hưởng lũ lụt tại ngôi chùa nghèo Hữu Lạc, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

GN (1).jpg

Chủ tịch xã Kỳ Bắc cảm ơn đoàn

Tại đây, đoàn đã tặng 212 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng và nhiều quần áo, đồ chơi cho trẻ em, sách vở, truyện đọc và 20 phần cho bà con tại chùa Xuân Đại, Thạch Long, Thạch Bàn, Hà Tĩnh.

P.V - Ảnh: CTV

GHPGVN tỉnh Đồng Tháp cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung

Từ ngày 30 đến 31-10, đoàn từ  thiện GHPGVN tỉnh Đồng Tháp, chùa Phước Hưng, thị xã Sa Đéc, Đoàn TNCS.HCM TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp kết hợp cùng chùa Phước Duyên, Q.4 và Trung tâm thương  mại An Đông Plaza TP.HCM  trao tặng hơn 1.000 phần quà chia sẻ với đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ.

TA (2).jpg
TT.Thích Thiện Hương trao quà  chia sẻ với người  dân thôn ven biển Thanh Xuân

Đoàn từ thiện do TT.Thích Thiện Hương, Phó ban Kiếm soát BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp làm trưởng đoàn đã đến thôn ven biển Thanh Xuân, xã Thanh Trạch (H.Bố Trạch), thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương (H.Quảng Trạch, Quảng Bình), xã Triệu Độ (Triệu Phong, Quảng Trị) và xã vùng biên giới Hồng Bắc, Sơn Thủy, huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên Huế) động viên và trao tận tay hơn 1.000 phần quà gồm: mì gói, gạo đường, tiền mặt…

Tổng trị giá gần 600 triệu đồng đến bà con bị thiệt hại trong hai đợt bão lũ vừa qua.

TA (4).jpg
Thầy trụ trì chùa Phước Hưng trao quà và học bổng cho các học sinh  nghèo thôn Pháp Kệ

TA (3).jpg
Đại diện TTTM An Đông Plaza trao quà đến bà con thôn Pháp Kệ

Dịp này, đoàn cũng đã đến Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Trạch, Quảng Bình) dâng hương viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thường An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Cổng vào khu di tích Đại học Nalanda ngày nay

Đời sống Tăng đoàn ở Nalanda (Ấn Độ) vào thế kỷ VII: Đi bộ (kinh hành) theo ghi chép của Pháp sư Nghĩa Tịnh

NSGN - Khoa học hiện đại cho thấy là sức khỏe con người tùy thuộc vào các vận động thường ngày, cụ thể như tập thể dục, đi bộ nhiều hay ít chẳng hạn. Tuy là một hoạt động nhỏ nhặt ít ai để ý đến, nhưng đi bộ lại đem đến cho ta những lợi ích to lớn không lường cho sức khỏe con người.
Ảnh minh họa

Xuân đến, quay về nhà...

GNO - Xuân về, người ta thường nghĩ đến một cuộc trở về. Trở về quê cũ, về căn nhà có bếp lửa ấm, có người thân ngóng đợi, có mâm cơm sum họp sau một năm bôn ba. Nhưng trong ánh nhìn của người học Phật, “về nhà” không chỉ dừng ở một địa chỉ địa lý.
 Đón đọc Báo Giác Ngộ số tân niên Bính Ngọ 2026

Đón đọc Báo Giác Ngộ số tân niên Bính Ngọ 2026

GNO - Trong kho tàng kinh điển Pāli, kinh Phước đức là một bản kinh đặc biệt. Sự đặc biệt của kinh không phải vì ngôn từ huyền bí hay triết lý cao siêu khó nắm bắt, mà bởi sự giản dị, mạch lạc và rất nhẹ nhàng của những lời dạy từ kim khẩu Đức Thế Tôn.

Thông tin hàng ngày