PG Nghệ An cầu siêu anh hùng Xô Viết Nghệ Tĩnh

GNO - Tối qua, 11-9 (ngày 19-8 Giáp Ngọ), trong tinh thần tri ân các liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vào ngày 12-9-1930 tại Thái Lão, BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An đã trang nghiêm tổ chức lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Thái Lão - thị trấn Hưng Nguyên.

IMG_9819 (Large).JPG


Chư tôn đức và các vị đại diện chính quyền dâng hương cầu nguyện

HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, TT.Thích Thọ Lạc, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, cùng chư tôn đức Tăng Ni trong BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh tham dự cùng hàng nghìn nhân dân địa phương và lân cân, cũng như thân nhân các gia đình chiến sĩ hy sinh ngày 12-9-1930.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban ngành, UBMTTQVN tỉnh, công an tỉnh, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng có mặt trong buổi lễ.

HT.Thích Thanh Nhiễu cho biết, tổ chức lễ cầu siêu là việc làm có ý nghĩa, nét văn hóa tâm linh truyền thống, thể hiện tinh thần tri ân của thế hệ hôm nay đối với sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời Hòa thượng nhấn mạnh rằng sự hy sinh và cống hiến của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi mãi được tôn vinh, trường tồn cùng non sông Việt Nam.

Ngay sau đó, chư tôn đức và toàn thể người tham dự tiến hành nghi lễ cầu nguyện và thắp 3.000 ngọn nến lên ngôi mộ tập thể các chiến sĩ tại nghĩa trang trong niềm xúc động vô biên.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày