PG Q.Thanh Khê tổng kết Phật sự năm 2014

GNO - Chiều qua, 1-1-2015, tại chùa Pháp Vân (172 đường Hà Huy Tập, TP.Đà Nẵng), BTS Phật giáo Q.Thanh Khê tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và triển khai phương hướng hoạt động Phật sự năm 2015.

thanh khe2.JPG


HT.Thích Chí Mãn khai mạc buổi tổng kết

Sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Chí Mãn, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, Trưởng BTS PG Q.Thanh Khê, cư sĩ Trần Xuân Lào, Thư ký BTS PG quận đọc báo cáo tổng kết, nhấn mạnh, năm 2014 GHPGVN Q.Thanh Khê có nhiều hoạt động đạt hiệu quả như tham gia công tác từ thiện, phát tặng cơm, cháo thường xuyên hàng ngày được hơn 1,75 tỷ đồng. Toàn quận hiện có hơn 3.800 cư sĩ Phật tử thường xuyên sinh hoạt tu học, số không thường xuyên 1.550 người.

Quận Thanh Khê có 13 chùa và 1 tịnh xá đều duy trì tốt nền nếp tu học, chấp hành nghiêm các thông tư, thông điệp từ GHPGVN cấp trên đưa về, các ngày lễ đều có những hoạt động ý nghĩa, tiết kiệm và hiệu quả, triển khai tốt các hoạt động mừng Đại lễ Vesaks Liên Hợp Quốc tại địa phương, Đại lễ Vu lan, các ngày Vía Quan Thế Âm Bồ-tát, ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà, ngày Vía Phật Thích Ca thành đạo đạt hiệu quả tích cực.

Các thành viên trong BTS đã phát biểu, bổ sung những thiếu sót trong phần tổng kết.

thanh khe3.JPG


Cư sĩ Trần Xuân Lào báo cáo tổng kết và phương hướng năm 2015

Cuối cùng, Hòa thượng Trưởng BTS đúc kết các ý kiến xây dựng của các thành viên và nhân dịp năm mới, Hòa thượng gởi lời chúc năm mới đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong toàn quận.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày