Phái đoàn PG Hàn Quốc thăm Ban Hoằng pháp TƯGH

GNO - Ngày 19-11, nhân chuyến công tác tại Việt Nam, phái đoàn chư tôn giáo phẩm Phật giáo Hàn Quốc đã thăm Ban Hoằng pháp Trung ương.

Đoàn cũng đến thăm 2 lớp đào tạo Tăng Ni giảng sư, chư tôn đức cùng Phật tử chùa Hòa Khánh, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.

wwwT8 (1).JPG

Đoàn Phật giáo Hàn Quốc đến thăm và phát biểu với Ban Hoằng pháp T.Ư

wwwT8 (3).JPG

Phát biểu tại buổi tiếp đón phái đoàn PG Hàn Quốc, TT.Thích Tấn Đạt, Ủy viên Thường trực HĐTS, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hoằng pháp T.Ư, trụ trì chùa Hòa Khánh đã hoan hỷ cảm ơn phái đoàn đã đến thăm, thể hiện tinh thần hữu nghị giữa Phật giáo 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc. Đây cũng là dịp để Phật giáo Hàn Quốc hiểu thêm về đất nước Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam.

wwwT8 (2).JPG

Đoàn Phật giáo Hàn Quốc trao và nhận quà từ TT.Thích Tấn Đạt

wwwT8 (4).JPG

Chụp ảnh lưu niệm

wwwT8 (5).JPG

Tặng quà nhân ngày 20-11

Nhân dịp  kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, phái đoàn Phật giáo Hàn Quốc cũng đã tặng quà và cúng dường  hỗ trợ 2 lớp Cao - Trung cấp giảng sư, gửi lời mời Ban Hoằng pháp TƯGH sang thăm PG Hàn Quốc với mong muốn tăng cường mối quan hệ giữa 2 quốc gia và Phật giáo 2 nước sẽ. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày