Phân ban Ni giới T.Ư tặng quà tại Bình Phước

GNO - Ngày 20-10, chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư do NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng ban TTXH T.Ư  làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng 500 phần quà đến bà con Việt kiều khó khăn từ Campuchia về nước và bà con dân tộc có đời sống khó khăn tại tỉnh Bình Phước.

ANHG (3).JPG

NT.Thích nữ Huệ Từ trao quà đến bà con

Cùng đi với phái đoàn còn có NT.Thích nữ Như Như, NT.Thích nữ Từ Nhẫn, NS.Thích nữ Nhật Khương, đồng Phó Phân ban Ni giới T.Ư cùng quý chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư và Phật tử.

Quà gồm gạo, mì, dầu ăn, đường, bánh… mỗi phần trị giá 500 ngàn, đã được chư tôn đức Ni trao tận tay cho bà con tại xã Đức Hạnh, xã Phước Minh thuộc huyện Bù Gia Mập; thị trấn Thanh Bình thuộc H.Bù Đốp; các xã thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Hiện Bình Phước có hơn 340 hộ Việt kiều hồi hương, đa số họ không có hộ khẩu, chủ yếu sống bằng nghề làm thuê, làm mướn hoặc chài lưới, ở khu vực lòng hồ thủy điện, hoặc các dòng sông, cuộc sống của họ hiện tại hết sức khó khăn.

ANHG (2).JPG

Chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư trao quà đến bà con Việt kiều tại xã Đức Hạnh

ANHG (1).JPG

NT.Thích nữ Như Như, NT.Thích nữ Từ Nhẫn trao quà, tịnh tài đến bà con

Được biết, chuyến đi tặng quà đến bà con Việt kiều ở Campuchia vừa hồi hương sinh sống ở Bình Phước nằm trong kế hoạch chương trình chào mừng Đại lễ kỷ niệm 35 năm thành lập GHPGVN của chư Ni Phân ban Ni giới T.Ư.

NT.Thích nữ Huệ Từ, Phó Phân ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới T.Ư cho biết, sắp tới chư tôn đức Ni thuộc Phân ban Ni giới T.Ư sẽ có chuyến thăm và tặng quà đến với bà con vùng lũ miền Trung.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày