Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư khởi công xây dựng 2 căn nhà đến hộ nghèo tại tỉnh Đắk Lắk

Đặt đá khởi công nhà cho hộ bà H Noat Niê tại Buôn Ktong Lĩa, xã Ea Tar
Đặt đá khởi công nhà cho hộ bà H Noat Niê tại Buôn Ktong Lĩa, xã Ea Tar
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 17-9, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư kết hợp cùng Hội Chữ thập đỏ H.Cư M’gar, chùa Hoa Nghiêm, Công An huyện, Đảng ủy HĐND, UBND, UBMTTQVN H.Cư M’gar, xã Ea Tar và Ea Mnang khởi công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Đoàn tại lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ bà H Noat Niê tại Buôn Ktong Lĩa, xã Ea Tar

Đoàn tại lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ bà H Noat Niê tại Buôn Ktong Lĩa, xã Ea Tar

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư cùng đại diện các đơn vị, cá nhân thực hiện lễ khởi công xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết cho hộ bà H Noat Niê tại Buôn Ktong Lĩa, xã Ea Tar và ông Hoàng Văn Hoàn tại thôn 8, xã Ea Mnang, H.Cư M’gar.

Mỗi căn nhà dự kiến ban đầu là 80 triệu đồng, trong đó UBMTTQVN H.Cư M’gar hỗ trợ 40 triệu đồng, Phân ban Phật tử Dân tộc T.Ư hỗ trợ 40 triệu đồng.

Lễ khởi công xây nhà cho ông Hoàng Văn Hoàn tại thôn 8, xã Ea Mnang

Lễ khởi công xây nhà cho ông Hoàng Văn Hoàn tại thôn 8, xã Ea Mnang

Được biết, hoàn cảnh của bà H Noat Niê tại buôn Ktơng Lĩa và ông Hoàng Văn Hoàn, ở tại thôn 8 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, đất sản xuất ít, nhà xuống cấp không đảm bảo khi mùa mưa sắp đến.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày