Phật giáo huyện Châu Thành tặng 30 tấn gạo đến các hộ dân khu vực phong tỏa

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 20-11, Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành trao tặng 1.200 phần quà cho những hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 tại thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Với tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ khó khăn đến bà con trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế phòng chống Covid -19, Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Phó ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Tháp, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự Phật giáo huyện đã đến trao quà tại UBND thị trấn Cái Tàu Hạ.

Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trao quà tại UBND thị trấn Cái Tàu Hạ

Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành trao quà tại UBND thị trấn Cái Tàu Hạ

Ông Nguyễn Tấn Lực, Bí thư Huyện ủy huyện Châu Thành đã thay mặt chính quyền và người dân cảm ơn tấm lòng thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp, chung tay vì cộng đồng của Ban Trị sự Phật giáo huyện Châu Thành cùng các mạnh thường quân.

Đồng thời, ông cũng thăm hỏi, động viên chia sẻ với sự khó khăn của các hộ dân, nhắn nhủ người dân ở thị trấn Cái Tàu Hạ trong thời gian này, nên ở nhà để giữ an toàn cho bản thân gia đình và cộng đồng, tuân thủ theo quy định 5K và phải thành thật khai báo y tế nhằm hạn chế số ca F0 lây nhiễm trong cộng đồng.

Được biết, tổng trị giá của đợt từ thiện này là 300 triệu đồng do Ban Trị sự GHPGVN huyện Châu Thành vận động Phật tử Lê Phúc và Lê Lan Thảo (ở Bồ Đào Nha) ủng hộ 30 tấn gạo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày