Phát hiện hố chôn tập thể thứ hai tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng
Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM tiếp tục triển khai mở rộng phạm vi khai quật ở Công viên Lê Thị Riêng
0:00 / 0:00
0:00
GNO -  Đó là thông tin được Lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết chiều 24-7. Lực lượng đang triển khai nhiệm vụ tìm kiếm tại hố chôn tập thể thứ hai vừa được phát hiện, mở rộng phạm vi để xác định quy mô khu vực chôn cất, tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng).

Theo đó, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM trong quá trình tìm kiếm, đã phát hiện thêm một hố chôn tập thể, nằm cách khu vực hố chôn tập thể được phát hiện trước đó khoảng 50 mét.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi có hài cốt, toàn bộ hoạt động chuyển sang khai quật thủ công nhằm bảo đảm giữ nguyên hiện trạng, tránh ảnh hưởng đến hài cốt và các di vật còn lại dưới lòng đất.

Khu vực khai quật dài khoảng 10 mét, sâu hơn 1,5 mét và đang tiếp tục được lực lượng làm nhiệm vụ mở rộng để xác định phạm vi thực tế của hố chôn tập thể.

Đây là vị trí thứ hai phát hiện hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng trong đợt tìm kiếm lần này. Khu vực trên nằm trong ba điểm được xác định có dấu hiệu là hố chôn tập thể, dựa theo tư liệu lịch sử, đối chiếu với lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

Trước đó, tại rãnh chôn tập thể dài khoảng 30 mét kéo từ khu vực nhà bia tưởng niệm đến gần hồ cá cạnh Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng quy tập đã tìm thấy 100 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, dép cao su, bình tông, lược, nhẫn, bút viết, lọ dầu gió và các mẩu giấy ghi thông tin đơn vị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tỳ-kheo cũng như thế, sống quán niệm thân trên thân, đoạn trừ tất cả Thượng phần phiền não, khéo thu nhiếp tâm, nội tâm dừng lặng, chánh niệm tỉnh giác, được bốn thứ tâm pháp tăng thượng, trụ an lạc trong pháp hiện tại, đạt được điều chưa đạt là Niết-bàn an ổn - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Đầu bếp giỏi

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày