Phật tử các lớp giáo lý Phật học chúc mừng chư Tăng giáo thọ nhân ngày Nhà giáo VN 20-11

 (GNO-Đà Nẵng): Sáng 21-11, tại hội trường chùa Pháp Lâm, TP Đà Nẵng, đã tổ chức buổi lễ thắm tình thầy-trò giữa Phật tử các lớp gíáo lý Phật học qua các thế hệ tại Trường Trung cấp Phật học thuộc Ban Trị sự THPG TP. Đà Nẵng.

nhagiao-1.gif

nhagiao-2.gif

nhgaio-3.gif

nhagiao-4.gif

Đến tham dự buổi lễ có TT. Thích Thiện Toàn - Ủy viên  BTS, Trưởng ban HDPT, Hiệu trưởng Trường TCPH; chư Tăng Ni gíáo thọ các lớp học buổi sáng, buổi tối và các lớp ngoài giờ. Những Phật tử đủ các thế hệ, tuy độ tuổi khác nhau nhưng đã cùng chung một tấm lòng thành kính, hướng về thầy cô nhân ngày Nhà giáo VN 20-11. Các anh, chị đã dâng những lời hát với đủ các chất giọng với U50, U60 và những giọng ca trẻ chúc mừng những nhà giáo, một biểu hiện tình cảm giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm.

Trong đạo từ gởi đến các Phật tử học viên, TT. Thích Thiện Toàn nói: “Thầy xin thay mặt nhà trường và quý Tăng Ni giáo thọ ghi nhận tấm lòng của Phật tử học viên, tình thầy trò không cứ gì đến ngày nhà giáo mà các Phật tử hãy cố gắng tu học, thực hành tinh thần người con Phật tại gia thể hiện trong mọi hoạt động xã hội, đó là món quà mang nặng ý nghĩa đối với các vị giáo thọ trong tinh thần truyền bá Chánh phápcủa Đức Phật…”.                          

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày