Phật tử Việt ở Cộng hòa Séc hoan hỷ đón năm mới

GNO - Tối 3-1-2018, tại hội trường Đông Đô (thủ đô Praha) đã diễn ra lễ hội “Xuân an vui” với sự tham dự của gần 300 Phật tử và bà con kính mến đạo Phật.

DSC09591.JPG


Chư Tăng chủ trì nghi thức lễ Tam bảo

Lễ hội có sự chứng minh của quý thầy giáo thọ Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc, cùng sự tham dự của đại diện Đại sứ quán VN, lãnh đạo các hội đoàn.

Nhiều bà con đã đi mấy trăm cây số từ các thành phố khác tới tham dự, thậm chí từ CHLB Đức.

Các chương trình “ăn trong chánh niệm”, pháp thoại đầu xuân của quý thầy giáo thọ, lễ chúc xuân các cụ cao tuổi của cộng đồng, tụng kinh Phước đức, lễ thắp nến cầu hòa bình, văn nghệ mừng xuân…, tất cả đã tạo nên một không khí xuân thấm tình đạo vị.

DSC09567.JPG


Thắp nến cầu hòa bình

DSC09471.JPG
Tặng quà các cụ cao niên, vui năm mới ấm áp

“Xuân an vui” là ngày hội truyền thống nhiều năm của T.Ư Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc, ngày càng thu hút được thêm nhiều bà con và giới trẻ tham gia.

Nhân dịp đầu năm mới, ngày 2-1-2018, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN tại Cộng hòa Séc đã tiếp đoàn giáo thọ sư và các thành viên Hội đồng Điều hành T.Ư Hội Phật tử VN tại Cộng Séc.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn ân cần thăm hỏi và tán thán công đức của quý thầy cùng những Phật tử ở Cộng hòa Séc đã có những đóng góp rất lớn cho việc phát triển một cộng đồng lớn mạnh, đoàn kết.

ds3.jpg
Quang cảnh buổi tiếp

Là một tổ chức chính thống, thành viên của Hội Người VN, lấy tinh thần phụng sự là duy nhất, được biết, Hội Phật tử tại Séc vẫn không ngừng phát triển, luôn nhận được sự tin cậy của GHPGVN và các cơ quan đại diện nhà nước, sự yêu mến của cả cộng đồng người Việt Nam tại Séc.

CTV
- Ảnh: Hà Cần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày