Phật tử Việt tại Nhật tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

GNO - Chiều qua, 4-3 tại Tokyo, Hội phật tử Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức lễ tưởng niệm và tri ân các liệt sĩ đã hi sinh trong trận Gạc Ma cách đây 30 năm.

28755921_1948303151849709_1281596097_o-copy_jpg.jpg
Tưởng niệm & nguyện cầu cho anh linh những người lính hi sinh ở Gạc Ma được an lành

Tham gia buổi lễ có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các nhà sư Sri Lanka tại Nhật Bản, các nhà sư Việt Nam và Nhật Bản, cùng hơn hai trăm người là Phật tử, bà con Việt kiều, sinh viên, học sinh tại Nhật Bản.

Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử, người Việt Nam tại Nhật Bản đã thắp hương, tụng kinh cầu nguyện siêu độ cho anh linh các chiến sĩ đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 14-3-1988.

Sau lễ tụng kinh là buổi lễ thắp nến cầu siêu - mong anh linh các liệt sĩ siêu thoát, cầu cho quốc thái dân ân, hạnh phúc của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản.
gacma 2.jpg
Gạc Ma trong trái tim người Việt dù ở đâu - nhắc nhở về việc giữ gìn chủ quyền đất nước

Dịp này, không gian triển lãm ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa - chủ quyền Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm.

Qua đó bạn bè Nhật Bản và thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc thêm về chủ quyền của Việt Nam.

Được biết, cách đây 30 năm, trong trận hải chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, 64 chiến sĩ đã hi sinh anh dũng trên vùng biển Gạc Ma.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử thực hiện nghi thức dâng y Kathina lên chư Tăng tại chùa Kỳ Viên, P.Bàn Cờ, TP.HCM

TP.HCM: Lễ dâng y Kathina tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ)

GNO - Sáng nay, 9-11 (20-9-Ất Tỵ), tại chùa Kỳ Viên (P.Bàn Cờ, TP.HCM) diễn ra Lễ dâng y Kaṭhina Phật lịch 2569, đây là nghi lễ truyền thống của Phật giáo Nam tông, đánh dấu sự kết thúc ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng.
"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...

Thông tin hàng ngày