Phật về thôn dã

Không gian Phật đản tràn ngập sắc hoa tại tổ đình Hội Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: HP
Không gian Phật đản tràn ngập sắc hoa tại tổ đình Hội Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) - Ảnh: HP
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mùa Phật đản, bằng tất cả tâm thành, mỗi ngôi chùa, mỗi tư gia Phật tử đều tìm cách thiết trí, trang hoàng những lễ đài, không gian thật đẹp đẽ để kỷ niệm sự kiện trọng đại đối với những người con Phật và cúng dường lên Đức Từ Phụ.

Những ngày này, bất cứ ai cũng dễ bắt gặp khung cảnh rực rỡ tạo nên bởi vô vàn những lá cờ năm sắc đủ kích cỡ, đèn lồng muôn vẻ, những biểu tượng Phật đản hay những lễ đài được trần thiết công phu, đẹp mắt ở mọi ngôi chùa, tại nhiều tư gia Phật tử hay trên đường phố, từ thành thị cho đến nông thôn. Tất cả góp phần khơi dậy không khí hân hoan, phấn khởi trong lòng người, dù có đạo hay không có đạo cũng đều hoà chung một nhịp hỷ lạc, an vui.

Bên cạnh những hình thức trần thiết tinh xảo với những vật liệu phong phú, ở đâu đó, trong những ngôi chùa nơi thôn dã, ẩn mình dưới những tán dừa xanh, vườn tược sum suê hoa trái, những người dân quê lại có những cách rất riêng để trang hoàng mừng ngày khánh đản.

Bằng những vật dụng gắn liền với đời sống giản dị của làng mạc, địa phương, những loài hoa bình dị dễ kiếm, nhưng bằng tất cả tấm lòng thơm thảo và ý niệm tôn kính của người con Phật, mùa Phật đản ở tổ đình Hội Phước (huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) dẫu giản dị, vẫn không kém đi phần ý nghĩa.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo thì không căn cứ vào tuổi mà căn cứ vào Nhân quả-Nghiệp báo - Ảnh minh họa

"Canh cô, Mậu quả"

GNO - Theo các sách coi tuổi của người Trung Quốc xưa thì: “Canh biến vi cô, Mậu biến vi quả...” nghĩa là chữ Canh thì cô độc, chữ Mậu thì góa bụa… Cho nên mới có thành ngữ “Canh cô, Mậu quả” để nói về những người nằm trong can Canh, Mậu thường rơi vào số cô độc, đơn lẻ hay trắc trở đường tình duyên.
Sự trường tồn của Phật pháp

Sự trường tồn của Phật pháp

GNO - Duyên đủ thì hoa nở, đúng lúc thì tuệ giác bừng khai. Sự hiện ra như ở trước mắt hoặc sự ẩn tàng ấy thực ra cũng chỉ là các pháp ở đời. Các pháp có sinh có diệt, tùy theo nhân duyên, nhưng Chánh pháp - chân lý thì không sinh không diệt.
Đi chùa giúp tâm an tịnh - Ảnh minh họa

Một ngày mặc chiếc áo lam

GNO - Ông Hai lắng tai nghe tiếng ồn ào từ nhà ông Tư vọng sang. Nhà ông Tư từ hồi nào đến giờ có khi nào vợ chồng to tiếng đâu, hôm nay bỗng dưng có tiếng cãi vã lẫn tiếng bát đĩa vỡ nữa mới lạ chứ?

Thông tin hàng ngày