Phiên chính thức Đại hội PG Bình Dương lần VIII

GNO -  Đại hội bắt đầu vào lúc 8g00. PV Giác Ngộ Online sẽ ghi nhận và tường thuật toàn bộ phiên làm việc chính thức này đến với chư tôn Tăng Ni và độc giả.
awww1 (2).JPG
Đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Phật giáo tỉnh Bình Dương
diễn ra hôm qua 4-1 (Ảnh: Hạnh Tâm)

Trong phiên chính thức, toàn thể đại biểu sẽ thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VII (2007-2012), dự thảo Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2012-2017); lắng nghe phát biểu tham luận của đại diện các đơn vị thuộc Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, Tiểu ban Nhân sự Đại hội giới thiệu dự kiến danh sách nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII và biểu quyết thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự, Thường trực Ban Trị sự nhiệm kỳ VIII; lắng nghe phát biểu của lãnh đạo tỉnh Bình Dương và đạo từ của Trung ương Giáo hội; cùng thảo luận và thông qua Nghị quyết Đại hội....

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Đại hội, HT.Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN và các vị trong Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự cùng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo các tỉnh thành sẽ đến chứng minh Đại hội.

Dự kiến nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo tỉnh Bình Dương, gần 400 đại biểu chính thức và khách mời sẽ đến tham dự phiên họp này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày