Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Tô Thị Bích Châu trao quà đến các gia đình chính sách tại TP.HCM

Bà Tô Thị Bích Châu thăm, tặng quà đến các gia đình chính sách, có công, hộ cận nghèo trên địa bàn Q.6 và H.Bình Chánh - Ảnh: MT
Bà Tô Thị Bích Châu thăm, tặng quà đến các gia đình chính sách, có công, hộ cận nghèo trên địa bàn Q.6 và H.Bình Chánh - Ảnh: MT
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 7-2, đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQVN do bà Tô Thị Bích Châu, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ cận nghèo trên địa bàn Q.6 và H.Bình Chánh (TP.HCM), nhân Tết Ất Tỵ - 2025.

Bà Nguyễn Thị Tiến (75 tuổi), xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh xúc động chia sẻ, con trai và con dâu mất, bản thân tuổi đã cao nhưng hiện bà phải nuôi 4 cháu nội nên đời sống hết sức khó khăn. Gia đình bà được các cấp chính quyền địa phương quan tâm trao quà để gia đình lo những ngày Tết. Hôm nay, những ngày đầu năm mới, bà được lãnh đạo Mặt trận Trung ương phối hợp với địa phương tiếp tục hỗ trợ thêm về vật chất.

“Những phần quà này sẽ giúp gia đình vơi đi phần nào sự thiếu thốn. Tôi cảm ơn những tình cảm ấm áp, nghĩa tình”, bà Tiến nói.

Các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ cận nghèo nhận quà đầu Xuân Ất Tỵ - Ảnh: MT

Các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ cận nghèo nhận quà đầu Xuân Ất Tỵ - Ảnh: MT

Thay mặt đoàn công tác, bà Tô Thị Bích Châu chúc các gia đình một năm mới nhiều niềm vui, dồi dào sức khỏe, tràn đầy động lực để cùng nhau xây dựng gia đình; xây dựng quê hương đất nước phát triển.

Theo bà Phó Chủ tịch, năm 2024 và đầu năm 2025, hệ thống Mặt trận từ trung ương đến cơ sở trong cả nước đã có nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào khó khăn, với tổng số hơn 7 triệu suất quà, tương đương trị giá hơn 4.500 tỷ đồng, được trích từ nhiều nguồn vận động khác nhau.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư Tăng chùa Da (P.Vinh Lộc) trao tặng thư pháp đến du khách và Phật tử

Nghệ An: Người dân về chùa cầu an, gieo duyên lành đầu năm

GNO - Sau thời khắc giao thừa thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới Xuân Bính Ngọ - 2026, trong tiếng chuông trống Bát-nhã ngân vang, đông đảo người dân đã hoan hỷ trở về các tự viện trên địa bàn tỉnh để dâng hương lễ Phật, cầu nguyện quốc thái dân an, gia đình hạnh phúc.
Một nhành lan cũng lễ Phật, cũng hướng hết lòng về chốn từ bi. Chúng tôi biết nó là “Nghinh xuân”

Nghinh xuân

GNO - Có một điều, tôi luôn nhớ một cành lan đầu tiên, một cái Tết lần đầu có điểm tô. Hồi xưa, không có hoa cỏ gì nhiều. Cỏ thì nhiều, hoa rất hiếm. Ngày Tết kiếm được vài cành đào rừng, ra tận nhà bác Hai xin về, cắm trong lu nước bên hông nhà, đã thấy vui như Tết.

Thông tin hàng ngày