Phóng sinh hồi hướng cho cha mẹ

GNO - Trên đường đi công tác đến ấp Hòa Tây B, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn (An Giang) vào ngày cuối tháng 9 này tôi bắt gặp hình ảnh đẹp: một bà cụ mua 100kg cá rô (8.000 đồng/kg) để thả xuống sông Cái Sắn (ảnh).

phong sinh 1.jpg

Ảnh: Quốc Phong

Đây là ngày thứ hai cụ mua cá rô để phóng sinh, tính cả hai ngày đã thả được khoảng 140kg cá như vậy. Bà tên là Hồ Thị Lệ Nga, năm nay 61 tuổi, người ngụ cùng ấp Hòa Tây B.

Thấy chúng tôi bất ngờ vì số lượng cá được mua để thả nhiều như vậy, bà chỉ cười và nói làm điều đó là muốn hồi hướng công đức cho cha mẹ mình khi song thân bà đều đã quá cố. Những người hàng xóm xem cảnh phóng sinh của bà Nga cho biết ngoài việc phóng sinh bà còn hay cúng chùa, bố thí cho người nghèo cũng với tâm niệm hồi hướng cho cha mẹ và gieo phước lành, làm gương cho con cháu.

Quốc Phong

---------------

* Bài vở cộng tác trang Bạn đọc - Giác Ngộ vui lòng gửi về địa chỉ e-mail: bandocgiacngo@gmail.com. Tin, bài chọn đăng đều có nhuận bút theo chế độ của tòa soạn!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những Thầy Cô tuyệt vời

Những Thầy Cô tuyệt vời

GNO - Nhìn những món quà ở các cửa hàng dùng để tặng thầy cô trong ngày lễ Nhà giáo 20-11, lòng tôi luôn tuôn trào niềm xúc động khi nhớ lại những người thầy, cô giáo của tôi thuở tiểu học. Thầy cô đã dành cho tôi sự khích lệ tuyệt vời mà sau này lớn lên tôi mới hiểu được tình thương đó sâu sắc như thế nào.
Thượng tọa Thích Tâm Hải giới thiệu biểu trưng (logo) chính thức của sự kiện Kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên qua sản phẩm pin - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ra mắt logo kỷ niệm 50 năm Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên và các hoạt động chào mừng sự kiện này

GNO - Sáng nay, 19-11, tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (P.Xuân Hòa, TP.HCM), lãnh đạo Ban Biên tập báo đã có buổi họp triển khai nhiều hoạt động hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày Báo Giác Ngộ ra số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026) - tròn nửa thế kỷ hoạt động báo chí của cơ quan báo in Phật giáo duy nhất hiện nay.

Thông tin hàng ngày