Phú Yên: Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết đến gia đình đồng bào

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn bàn giao nhà tới gia đình gia đình khó khăn tại H.Sông Hinh
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn bàn giao nhà tới gia đình gia đình khó khăn tại H.Sông Hinh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 6-8, Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư kết hợp với Ban Trị sự GHPGVN H.Sông Hinh cùng chính quyền địa phương tổ chức lễ bàn giao 2 căn nhà Đại đoàn kết.
Chư tôn đức bàn giao nhà tới gia đình Ksor Hờ Ninh
Chư tôn đức bàn giao nhà tới gia đình Ksor Hờ Ninh

Hai căn nhà được bàn giao tại H.Sông Hinh tới gia đình Ksor Hờ Ninh (dân tộc Ê Đê) ngụ tại buôn Hà Roi, xã Sông Hinh và gia đình Nay Hờ Lang (dân tộc Ê Đê) tại buôn Ken, xã Ea Bá.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư; Đại đức Thích Tâm Lượng, Ủy viên Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc tỉnh Phú Yên cùng Tăng Ni, Phật tử trong đoàn đã tham dự lễ bàn giao nhà.

Chư tôn đức bàn giao đến gia đình Nay Hờ Lang
Chư tôn đức bàn giao đến gia đình Nay Hờ Lang

Được biết, tổng trị giá 2 căn nhà là 160 triệu đồng, do Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư vận động, cùng sự ủng hộ của Thượng tọa Thích Quảng Ngộ, trụ trì chùa Thanh Lương (Phú Yên) là 80 triệu đồng.

Được biết, sau hơn 1 tháng khởi công xây dựng, với sự chung tay của các đơn vị, cá nhân và người dân địa phương, 2 ngôi nhà được hoàn thiện bàn giao đến 2 gia đình người đồng bào.

Thượng toạ trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư chúc mừng hai gia đình
Thượng toạ trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư chúc mừng hai gia đình

Thượng toạ trưởng Phân ban Phật tử dân tộc T.Ư chúc mừng hai gia đình. Tại lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn cùng chư Tăng đã làm lễ an vị Phật, đồng nguyện gia đình có nhiều sức khỏe để lao động và học tập ngày càng có điều kiện ổn định và phát triển trong cuộc sống.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trên tay là ống tiêm, trong tim là nụ cười và bao lì-xì đỏ thắm tình thương

Những đứa trẻ trên tay là ống tiêm và trong tim là nụ cười

GNO - Mùa hè của những “siêu nhân” nhí tại Khoa Ung bướu - Huyết học Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM là những ngày dài chiến đấu với bệnh tật, những mũi tiêm đau nhức và những viên thuốc đắng ngắt. Nhưng giữa những ngày hè ấy, vẫn có điều kỳ diệu xảy ra, mang đến cho các em những nụ cười, niềm vui nho nhỏ.

Thông tin hàng ngày