Q.2 tổng kết công tác Phật sự năm 2017

GNO - Ngày 9-2, tại chùa Thái Nguyên (Q.2, TP.HCM), BTS Phật giáo quận đã họp mặt tất niên và tổng kết công tác Phật sự năm 2017, đề ra phương hướng hoạt động 2018.

Tham dự buổi lễ có HT.Thích Thiện Minh, Trưởng BTS Phật giáo Q.2 cùng chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo quận, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện và đại diện chính quyền địa phương.

Tại buổi lễ, sau phát biểu khai mạc của HT.Thích Thiện Minh. ĐĐ.Thích Quảng Huy đã thay mặt báo cáo tổng kết.

DSC08242.jpg


HT.Thích Thiện Minh phát biểu tại buổi lễ tổng kết

Theo báo cáo, hiện tại trên địa bàn Q.2 có 22 cơ sở tự viện; năm qua, BTS Phật giáo quận hoàn thành tốt các mặt hoạt động Tăng sự, Giáo dục, cấp giấy xác nhận Tăng Ni, tổ chức thành công tuần lễ kính mừng Phật đản, tri ân đức sinh thành mùa Vu lan Báo hiếu, đóng góp công tác từ thiện xã hội đạt trên 1,9 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BTS cũng đã xác nhận 11 đơn xin xuất gia, 6 đơn chứng nhận Tăng Ni, 34 đơn xin cấp sổ an cư kiết hạ, 25 đơn xin thọ giới, tổ chức 3 điểm an cư kiết hạ, giới thiệu 11 vị tham dự khóa bồi dưỡng trụ trì, giới thiệu 20 vị Tăng Ni vào trường Trung cấp Phật học cũng như tổ chức các khóa tu cho Phật tử…

Tuy nhiên, còn một số vấn đề như cấp giấy quyền sử dụng đất và dấu tròn của các tự viện vẫn chưa được giải quyết.

Từ những kết quả đó, BTS cũng đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2018: sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hoạt động Phật sự trên các mặt hoạt động, kiến nghị các cấp chính quyền tạo điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tự viện chưa có, lập hồ sơ xin cấp khuôn dấu cho các tự viện chưa được cấp…

V.G

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày