Quảng Bình: Phật giáo huyện Bố Trạch có BTS nhiệm kỳ I

GNO - BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bố Trạch lần thứ nhất, nhiệm kỳ I (2016-2021) vào sáng 26-4 vừa qua, tại hội trường nhà tổ chức sự kiện xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) với hơn 250 đại biểu về tham dự.

Trước đó, trong các cuộc họp trù bị, Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình triển khai công tác bầu Ban Tổ chức lâm thời PG huyện Bố Trạch, sau đó thông qua danh sách suy cử tân Ban Trị sự.

botrach 1.jpg
Quang cảnh đại hội PG huyện Bố Trạch lần thứ I

Tại đại hội đại biểu chính thức, HT.Thích Tánh Nhiếp, Trưởng BTS PG tỉnh Quảng Bình thay mặt chủ tọa đoàn điều hành chương trình nghị sự, lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu.

Với sự nhất trí 100% các đại biểu có mặt, đại hội đã suy cử tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Bố Trạch gồm 7 vị do TT.Thích Thường Chiếu làm trưởng ban, ĐĐ.Thích Nguyên Tâm - Phó ban Thường trực, ĐĐ.Thích Phương Bảo - Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPVN huyện Bố Trạch.

Tại đại hội, TT.Thích Thường Chiếu, Phó BTC, tân Trưởng BTS GHPVN huyện Bố Trạch báo cáo phương hướng công tác Phật sự nhiệm kỳ I (2016- 2021) gồm 8 điểm, như cung thỉnh Tăng Ni về địa phương làm Phật sự, trú trì; tổ chức các Đại lễ theo truyền thống của Phật giáo; tổ chức công tác từ thiện, các khóa tu "lợi đạo ích đời"...

Được biết, qua những cuộc thăng trầm, biến thiên của lịch sử, huyện Bố Trạch hiện có khoảng 657 Phật tử, các cơ sở thờ tự của Phật giáo còn lại 4 ngôi chùa, trong đó chùa Thanh Quang ở Thanh Trạch đã thỉnh nguyện 1 Sư cô trụ trì. Còn lại các chùa như chùa Quan Âm - xã Đức Trạch, chùa Quan Âm - xã Thanh Trạch và chùa Vĩnh Phước - xã Hải Trạch đều đang sinh hoạt theo niềm tin của Phật tử, chưa có sư trụ trì.

botrach 2.jpg
BTS PG huyện Bố Trạch nhiệm kỳ đầu ra mắt đại hội

botrach 3.jpg
HT.Thích Tánh Nhiếp, Trưởng BTS PG tỉnh, Trưởng BTC đại hội ban đạo từ chứng minh

botrach 4.jpg
Tân BTS PG huyện Bố Trạch lắng nghe đạo từ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày