Sách mới: "Trường Sa! Biển ấy của mình"

Bộ sách "Trường Sa! Biển ấy của mình" của nhà văn, nhà báo Bùi Tiểu Quyên
Bộ sách "Trường Sa! Biển ấy của mình" của nhà văn, nhà báo Bùi Tiểu Quyên
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đây là tên bộ sách mới của nhà báo, nhà văn Bùi Tiểu Quyên (phóng viên báo Phụ nữ TP.HCM ) nằm trong dự án sách “Em yêu Việt Nam mình” - dòng sách tôn vinh con người, thiên nhiên và các giá trị Việt do Lionbooks thực hiện - vừa ra mắt sáng 26-2, tại Đường sách TP.HCM.

Trường Sa! Biển ấy của mình gồm 2 tập - Phong ba nơi đầu sóngBiển ấy là của mình - được thực hiện dưới hình thức sách tranh song ngữ Việt - Anh. Theo chị Nguyễn Chiều Xuân, Founder Lionbooks và là người thực hiện dự án sách Em yêu Việt Nam mình, với hình thức này, nhóm thực hiện mong muốn có thể mang cuốn sách đi thật xa, và các bạn nhỏ chưa thực sự sõi tiếng Việt cũng có thể hiểu nội dung, tinh thần của cuốn sách, đó là về tình yêu biển đảo và quê hương, đất nước.

Bùi Tiểu Quyên (phải) giao lưu với bạn đọc tại Đường sách TP.HCM sáng 26-2
Bùi Tiểu Quyên (phải) giao lưu với bạn đọc tại Đường sách TP.HCM sáng 26-2

Tại buổi giao lưu, nhà văn Bùi Tiểu Quyên cho biết, chị từng đến Trường Sa và nhìn đâu cũng thấy hình ảnh thân thương, cảm động về sự sống nơi đầu sóng ngọn gió. Từ ngọn rau, lá cỏ, đến chiếc hoa bàng vuông hay ngọn hải đăng đều gợi nhắc quê hương trong tim mỗi người. Vì vậy, Tiểu Quyên muốn kể cho các em nhỏ về “biển ấy của mình”.

“Khi các em nhỏ có tình yêu lớn trong lòng mình thì sẽ làm được điều lớn lao hơn trong tương lai”, nhà báo Bùi Tiểu Quyên nói.

Dịp này, nhà văn Hoài Hương cũng chia sẻ kỷ niệm về lần đến Trường Sa cách đây 25 năm của mình, ấn tượng khó quên là những buổi chào cờ trên đảo hướng về phía Tây - cũng là đất mẹ. Còn Thanh Phan, họa sĩ vẽ tranh cho bộ Trường Sa! Biển ấy của mình cho biết dù chưa đến Trường Sa nhưng những gì biết được về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc khiến cô xúc động khi thể hiện từng bức vẽ trong cuốn sách này.

Tác giả đọc sách cho các bạn nhỏ nghe
Tác giả đọc sách cho các bạn nhỏ nghe

Trước đó, Bùi Tiểu Quyên đã viết tác phẩm Cà Nóng chu du Trường Sa (dành cho thiếu nhi từ 11 tuổi) đã được đón nhận nồng nhiệt từ bạn đọc nhỏ tuổi.

“So với cuộc phiêu lưu của chiếc máy ảnh Cà Nóng lần trước, thì câu chuyện lần này về chú cún Phong Ba và các bạn cún nhỏ cùng khám phá đảo Trường Sa được viết với cảm xúc điềm tĩnh hơn, khi mình đã có độ lùi nhất định sau chuyến hải trình đến Trường Sa. Mình cũng làm việc với tâm thế bình thản hơn, chuyên nghiệp hơn, chắt lọc hơn”, Bùi Tiểu Quyên chia sẻ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Đồng Ân (quỳ) trong lễ cầu siêu anh linh liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đặc biệt là 504 thường dân vô tội bị sát hại trong biến cố 1968

Gieo bình yên trên mảnh đất Mỹ Lai

GNO - Trên con đường dẫn vào thôn Tư Cung (xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi), tiếng chuông chùa Bảo Lâm ngân dài trong chiều gió. ngôi chùa còn ngổn ngang công trình nhưng đã thấp thoáng dáng vóc uy nghiêm, hiện hữu như một lời nhắc nhở về sự bình yên trên vùng đất từng nhuốm màu tang thương.
Chư tôn đức, đại biểu cắt băng khánh thành chùa Linh Sơn

Hải Phòng: Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn

GNO - Sáng 26-10, tại Khu di tích lịch sử Núi Voi (thôn Chi Lai, xã An Trường, TP.Hải Phòng) đã trang nghiêm diễn ra Lễ cắt băng khánh thành tổng thể chùa Linh Sơn, chính thức đưa vào sử dụng, phục vụ cho nhu cầu tu học, sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa, tâm linh của đồng bào Phật tử và nhân dân địa phương.

Thông tin hàng ngày