Sáng mắt để yêu thương cuộc sống nhiều hơn

GN - Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành (tỉnh Trà Vinh) mới được khánh thành khá khang trang và hôm nay (29-10) đoàn y bác sĩ Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương (TP.HCM) “mở hàng” với 143 bệnh nhân ghép thủy tinh thể nhân tạo tại đây. Bệnh nhân được đoàn từ thiện Như Lai thiền tự (San Diego, Hoa Kỳ) do TT.Thích Minh Thành làm đại diện kết hợp với Ni sư TN.Huệ Từ, Phó ban TTXH T.Ư tài trợ.

0.JPG

TT.Thích Minh Thành thăm bệnh nhân trước khi phẫu thuật - Ảnh: H.D

Ngay từ sáng sớm, Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành đã có đông người dân đưa thân nhân đến làm thủ tục chuẩn bị phẫu thuật. Có những gương mặt đầy lo lắng nhưng cũng có những ánh mắt chứa chan niềm tin, vì lẽ hôm nay họ sẽ lại được nhìn thấy ánh sáng… vì nhiều nguyên nhân mà chủ yếu hoàn cảnh quá khó khăn đã không có điều kiện chữa trị. Và, niềm tin yêu của bệnh nhân đều đặt hết vào các bác sĩ Bệnh viện Cấp Cứu Trưng Vương.

Theo số liệu của địa phương, hiện nay toàn huyện còn 20% người nghèo cần giúp đỡ, 2% bệnh nhân mắt không có điều  kiện chữa bệnh và vẫn còn 36 bệnh nhân tim cần phải được sự trợ giúp chữa trị. TT.Thích Minh Thành, ĐĐ.Thích Minh Đạt, đại diện cho Như Lai thiền tự cảm thấy chạnh lòng và đặc biệt lưu tâm, có thể sẽ có những chia sẻ trong thời gian tới nhưng với nguồn tài chánh còn phải vận động nên vẫn chưa dám hứa hẹn điều gì.

Với Trà Vinh, chuyến từ thiện này hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho 143 bệnh nhân nghèo có điều kiện phẫu thuật mắt là một việc làm với cái tâm trong sáng, tất cả vì ánh sáng của những đôi mắt mà bác sĩ sẽ mang đến cho bệnh nhân.

DSC_0213.JPG

Lo lắng cho từng bệnh nhân - Ảnh: H.D

Bằng cách trò chuyện gần gũi, thân tình, TT.Thích Minh Thành đã có những lời thăm hỏi gởi đến từng người, rằng bệnh nhân đừng xem những khiếm khuyết của mình là bất hạnh, trở ngại mà hãy xem đó là một cơ hội để được quen biết thêm nhiều người, được chăm sóc và yêu thương.

Chia sẻ với các bệnh nhân, Thượng tọa cho biết, số tiền 100 triệu đồng tài trợ 143 ca cho bệnh nhân ở 8 huyện, thị của tỉnh Trà Vinh lần này (và 57 ca tại TP.HCM) là do HT.Thích Minh Hồi, một giáo phẩm hệ phái Khất sĩ Tăng già Thế giới, trụ trì Như Lai thiền tự vận động Phật tử mà có. Đó là tình cảm của người con Phật từ phương xa gói gọn tất cả yêu thương để gởi về quê hương giúp đỡ cho người nghèo tìm lại ánh sáng, trong đó có những người phải chịu cảnh mù lòa từ cả hai mắt.

Công sức này không phải có tiền đem về là làm được mà còn có sự chung tay góp sức của nhiều người, đó là đóng góp rất lớn của các y bác sĩ, của Ni sư Huệ Từ đã ủng hộ thủy tinh thể trị giá 40 triệu đồng cho bệnh nhân và biết bao tấm lòng góp công, góp sức cho thành tựu từng ca phẫu thuật đem lại ánh sáng cho người nghèo. Bởi thế, khi mỗi ca phẫu thuật được thực hiện xong, đoàn từ thiện ai cũng vui mừng. Dù còn đeo băng bông trên mắt nhưng bệnh nhân cũng không nén được niềm vui vỡ òa. Cái vui đó có được từ bao ngày chờ đợi, từ nhiều tấm lòng góp lại.

 Vì thế mà mỗi bệnh nhân bước ra từ phòng phẫu thuật, TT.Thích Minh Thành đã đến từng người chúc mừng, trò chuyện gần gũi, thân tình như người thân lâu ngày gặp lại. Niềm vui có lại ánh sáng từ đôi mắt thật kỳ diệu, trong lòng ai cũng vui, cũng thấy mình được hạnh phúc. Ánh mắt ấy, như Thượng tọa nói, là để nhìn cuộc sống tươi đẹp này, nhìn người thân, nhìn con, nhìn cháu, để đọc sách, để nhìn người thương… như vậy thì đã thật sự hạnh phúc rồi

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày