Sinh viên nghe chia sẻ về bình yên, hạnh phúc

GNO - Ngài Arjia Rinpoche, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tây Tạng - Mông Cổ tại Indiana đã có buổi trò chuyện với sinh viên hôm 4-3 về phương pháp để có được sự bình yên từ bên trong.

Theo ngài, điều kiện then chốt để có bình yên từ bên trong theo Phật giáo chính là trí tuệ và lòng từ bi. Hiểu được một cá nhân trong mối quan hệ của cá nhân ấy với môi trường xung quanh một cách tích cực với lòng từ bi là điều mà mỗi người nên quán sát trước khi hành động.

Ngai Arjia Rinpoche.jpg
Ngài Arjia Rinpoche nói chuyện với sinh viên vào ngày 4-3 vừa qua

Ngài Arjia Rinpoche cho rằng trạng thái tinh thần đóng vai trò quan trọng trong việc đi tìm sự bình yên từ bên trong. Theo đó, có ba trạng thái tinh thần là: hạnh phúc, không hạnh phúc và thờ ơ. Và không ai có thể thay đổi được trạng thái tinh thần của mình bằng việc cố gắng tìm hiểu nó và tìm cách thư giãn.  

“Thay vì tham lam, ta có thể chia sẻ. Thay vì ghét bỏ hay ganh tỵ, ta có thể tử tế với nhau. Thay vì thờ ơ, lãnh đạm, ta có thể thử tìm hiểu và quan tâm. Nếu ta thay đổi cách nghĩ, ta có khả năng làm thay đổi trạng thái tinh thần không hạnh phúc của mình”.

Thả lỏng và thư giãn là cách hiệu quả để có được trạng thái hạnh phúc và cũng là chìa khóa đạt được bình yên từ bên trong.

Và “cách tốt nhất để thả lỏng và thư giãn là thiền”.

Khi đầu óc ta thư thái, thân thể ta cũng sẽ được thư giãn. Khi thân thể được thư giãn, mọi người xung quanh ta cũng sẽ được thư thái. Và sự bình yên cũng tương tự như vậy, “bình yên xuất phát từ tinh thần và từ đó lan tỏa ra thế giới bên ngoài và xung quanh”.

Trong buổi chia sẻ, nhiều sinh viên nghĩ rằng trải nghiệm thiền sẽ giúp ích cho cuộc sống hàng ngày và việc học tập của họ. Connor Bright, một Phật tử cho biết: “Tôi nghĩ thiền rất quan trọng. Ngày nay, nhiều người bị căng thẳng và không biết cách để giải tỏa. Trong xã hội chúng ta đang sống luôn tồn tại rất nhiều điều lo lắng và đôi khi ta không biết căn nguyên của những lo lắng ấy. Hành thiền sẽ giúp giải tỏa những trạng thái này”.

Ngài Rinpoche nhấn mạnh rằng, thiền không bị giới hạn bởi tôn giáo nào cả và bất kỳ một ai cũng đều có thể có được sự bình yên từ bên trong. Khi tinh thần thư thái, sinh viên sẽ học hành dễ dàng hơn và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, chúng ta còn phải đương đầu với rất nhiều thứ trong cuộc sống, có khi ta hành động đúng, có khi ta làm sai. Nhưng khi có được sự bình yên từ bên trong, chúng ta sẽ thư thái và tập trung vào điều cần thiết và quan trọng nhất.

Huệ Trần
(Theo The Iowa State Daily)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày