“Sống để yêu nhau”

GNO - Đó là chương trình do CLB Nhân Sinh (TP.HCM) và kênh truyền hình Yeah1TV đã tổ chức vào sáng ngày 10-5 vừa qua.

Diễn viên Lê Bê La và Hùng Thuận - khách mời chương trình đã cùng đến chợ Tân Định (Q.1, TP. HCM) để quyên góp gạo, quần áo, bánh kẹo, những vật dụng không còn dùng nữa như ve chai, giấy báo, tạp chí, thùng carton cũ... để bán lấy tiền mua quà trao tặng cho cụ Nguyễn Thị Lan (cụ Bảy) - một hoàn cảnh bất hạnh ở tuổi xế chiều bệnh tật không ai nuôi dưỡng, đang sống trong căn nhà trọ.

nhansinh1.jpg

Diễn viên Lê Bê La và các tình nguyện viên đã
nhận được rất nhiều chia sẻ từ tiểu thương chợ Tân Định

Các tình nguyện viên và hai diễn viên đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các mạnh thường quân và người dân tại chợ.

"Sống để yêu nhau" là một chương trình thực tế, mang ý nghĩa thiết thực, nhằm kết nối các bạn trẻ lại với nhau, chung tay đem công sức để giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh và truyền tải thông điệp “Sống đẹp” đến với cộng đồng, xã hội.

Kết thúc buổi quyên góp ở chợ Tân Định, toàn bộ số tiền quyên góp đã được các tình nguyện viên CLB Nhân Sinh và diễn viên Lê Bê La - Hùng Thuận đã trao tặng tận tay cho cụ Bảy. 

nhansinh2.jpg

Chia sẻ với cụ Bảy - một người neo đơn trong chương trình "Sống để yêu nhau"

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày