Sống xanh

Giác Ngộ - Sống xanh có nghĩa là bạn sống gần gũi với đất mẹ, với thiên nhiên. Biểu hiện cụ thể của lối sống ấy chính là mình biết tiết kiệm điện, nước, không xả rác bừa bãi, hạn chế đi xe cá nhân (đồng nghĩa với hạn chế sử dụng nhiên liệu...)...

Đó còn là biểu hiện của việc bạn lên tiếng ủng hộ những hoạt động “vì môi trường” của những người trẻ như mình hoặc chống lại những hoạt động sản xuất hoặc khai thác làm hại môi trường, làm cho tầng khí quyển bị “bệnh” (thêm), vốn là nguyên nhân gây ra sự tăng nhiệt độ của Trái đất dẫn tới băng tan, mực nước biển dâng cao…

anh bai Song xanh.jpg

Sống xanh bằng cách hưởng ứng "Giờ Trái đất", tắt đèn bật sáng tương lai - Ảnh: CTV

Những ngày qua, các “Đại sứ môi trường Bayer” đã tập trung về Đức để có những hoạt động tham quan, học hỏi kinh nghiệm “xanh” của người Đức. Những đại sứ ấy toàn là những người trẻ-sinh viên đến từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 

Những thông điệp và ý tưởng sống xanh được các đại sứ đưa ra, thuyết trình và được ủng hộ. Mừng. Vì thế giới đã biết giật mình trước căn bệnh của tầng khí quyển, của hành tinh và có những cuộc thi như “Đại sứ môi trường” để cho người trẻ, trí thức có dịp thể hiện khả năng, đưa ý tưởng xanh-sạch-đẹp vào thực tế cũng như góp phần tác động vào ý thức sống xanh của người trẻ, những người chủ tương lai của đất nước và hành tinh.

Lối sống tôn trọng tự nhiên như không sát hại hoặc thôn tính thế giới hoang dã, không vì cái lợi trước mắt mà ra tay tàn phá tự nhiên tưởng là đơn giản nhưng để sống được như thế không phải dễ. Ngay cả những nhà lãnh đạo các nước còn “hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều” trong vấn đề này, biểu hiện cụ thể là vẫn cho ngăn dòng chảy của sông, đắp đập làm thủy điện hoặc cho phép khai thác tài nguyên một cách cạn kiệt… 

Tất nhiên, gây nhân gì thì có quả nấy nên những năm qua thiên tai (thực ra là nhân tai) đã trở thành hiểm họa lớn của loài người. TP.Bangkok (Thái Lan) bao nhiêu năm qua chưa bao giờ đối mặt với ngập lụt lớn, kéo dài thì trên một tháng nay đã bàng hoàng chịu trận trước thiên nhiên. Thổ Nhĩ Kỳ vừa có trận động đất (ngày 23-10) làm chết hàng trăm người, nhiều người sống trong giá rét là những bài học mới toanh về tai ương do thiên nhiên “mang” tới cho con người.

Do vậy, sống xanh là để dưỡng nuôi mái nhà chung - hành tinh, bầu khí quyển, đồng nghĩa với việc sống vì mình và mọi người. Phải hiểu rằng đó là lối sống chứa đựng tình thương và hiểu biết, thương mình, thương người từ việc biết nhín một chút điện, nước, xăng dầu, biết trồng cây gây rừng, biết đau xót trước hành vi phá hoại tự nhiên, làm bẩn môi trường… Hiểu được vậy và sống theo lề lối ấy thì sợ gì bạn không là những “người hùng” cứu Trái đất?

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh hội nghị

Phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo đến Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội

GNO - Tối 23-10, Hội đồng Điều hành, Văn phòng Học viện Phật giáo VN tại Hà Nội phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Ủy ban MTTQVN, Ban Tôn giáo - Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho toàn thể Tăng Ni sinh tại Học viện.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.

Thông tin hàng ngày