Sư cô bị tai nạn giao thông đã được đưa về chùa

GNO - Thông tin từ ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, hôm nay, 28-2, một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe gắn máy làm một Sư cô tử vong tại ngã ba thị xã Phú Mỹ (huyện Tân Thành, BR-VT) nhưng không có người thân nhận thi thể.

071c6366f82603785a37.jpg

Thi thể Sư cô Thích nữ Huệ Ý được đưa về chùa Thiên Đức, nơi Sư cô đang tu tập - Ảnh: CTV


Cơ quan chức năng đã chuyển thi thể người bị nạn đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thành (BR-VT) và Phật giáo địa phương đã đăng thông tin trên các diễn đàn mạng xã hội tìm người thân, tìm chùa - nơi Sư cô đang tu tập.

Đến chiều cùng ngày, ĐĐ.Thích Nhuận Nghĩa cho biết, Ni sư Thích nữ Minh Đức, trụ trì chùa Thiên Đức cùng thân nhân của Sư cô đã biết tin, đến Trung tâm Y tế huyện Tân Thành làm thủ tục đưa thi thể Sư cô về chùa Thiên Đức (Q.Thủ Đức, TP.HCM) để tổ chức hậu sự.

Được biết, Sư cô bị tai nạn giao thông có pháp danh Thích nữ Huệ Ý (thế danh Nguyễn Thị Nga), sinh ngày 7-3-1979 tại Bắc Giang.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày