Sự “đồng điệu” của lòng nhân ái…

GN - Bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần (TP.Đà Nẵng) là nơi cung cấp những bữa ăn “thắm tình nhân ái”, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình các bệnh nhân nghèo. Mô hình này được tạo nên từ sự “đồng điệu” của lòng nhân ái…

Bà Hồ Thị Mẹo, 96 tuổi, ở phường Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cùng với con gái, chở một bao gạo và một số thực phẩm cần thiết đến bàn giao cho bếp trưởng Võ Thị Hà. Gạt mồ hôi trên vầng trán nhăn nheo, bà Mẹo chia sẻ: “Cuộc sống của gia đình tôi cũng chưa dư dả, nhưng nghĩ đến những người bệnh tâm thần nghèo khổ, tôi tự nguyện ủng hộ lâu dài cho bếp ăn này, mỗi tháng 10kg gạo và một số thực phẩm, góp sức với bệnh viện”.

Hinh XH GN 927.JPG
Bệnh nhân được hỗ trợ bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng

Cùng mục đích như bà Mẹo, ông Nguyễn Văn Dũng (P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu) cho biết, hàng ngày ông đều đặn mang đến đây ủng hộ 3kg thịt tươi, trị giá gần 400.000 đồng, để chế biến thức ăn cho bệnh nhân nghèo.

Trong khi đó, chị em tiểu thương ở chợ Hòa Khánh thường xuyên góp tiền mua rau, củ, quả đem đến ủng hộ cho bếp ăn. Không chỉ riêng bà Mẹo, ông Dũng, hay tiểu thương chợ Hòa Khánh; bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm nhà hảo tâm gần xa. Tiêu biểu như: Hiệp hội Nhựa Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh ủng hộ 100 triệu đồng; ông Khổng Văn Dũng (TP.Hồ Chí Minh) ủng hộ 30 triệu đồng.

TT.Thích Thiện Quý (Đồng Tháp) ủng hộ 10 triệu đồng; ông Lê Trung Thành ở phường Bình Thuận (quận Hải Châu) ủng hộ 1 tủ lạnh loại lớn và 1 triệu đồng (tổng trị giá 6,4 triệu đồng); Báo Sài Gòn Giải Phóng ủng hộ 5 triệu đồng; CLB Phát Tâm Đức (Đà Nẵng) ủng hộ bếp ga và nhiều loại dụng cụ nhà bếp, trị giá gần 3 triệu đồng. Đặc biệt, ĐĐ.Thích Thông Quang, trụ trì chùa Liên Trì (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) đều đặn ủng hộ 3,5 triệu đồng/tháng và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các bệnh nhân tại bệnh viện.

Như một sự đồng điệu của lòng nhân ái, đội ngũ cán bộ, thầy thuốc, công nhân viên đang công tác tại Bệnh viện Tâm thần cũng tự nguyện đóng góp ủng hộ bếp ăn từ thiện thường xuyên 10.000 đồng/người/tháng. Bếp ăn này do Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em TP.Đà Nẵng (Hội) tổ chức. Bếp ăn phục vụ miễn phí mỗi ngày 2 bữa (trưa và tối) cho 30 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần.

Chị Võ Thị Hà (phường Hòa Khánh Nam), một người giàu kinh nghiệm nấu ăn, được Hội tuyển dụng làm bếp trưởng. Hàng ngày, chị Hà cùng với một số tình nguyện viên của Hội đảm nhiệm chế biến bữa ăn theo tiêu chí “ngon miệng, tiết kiệm, bảo đảm an toàn thực phẩm”. Bệnh viện Tâm thần xét chọn và đưa bệnh nhân đến nhà ăn nề nếp, trật tự. Bệnh nhân ăn trưa lúc 10 giờ 30 và ăn tối lúc 16 giờ.

Bác sĩ Lâm Tứ Trung, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần cho biết, bệnh nhân điều trị thường xuyên tại bệnh viện từ 170 - 200 người, trong đó có những bệnh nhân điều trị từ 3-4 năm, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Do vậy, một bếp ăn từ thiện là niềm mong ước từ lâu của lãnh đạo bệnh viện và bây giờ đã trở thành sự thật. Còn Chủ tịch Hội - Lê Thị Tám thường xuyên kiểm tra chất lượng bữa ăn và mong muốn có thêm nhiều bạn đồng hành, nhiều tấm lòng nhân ái cùng chung tay góp sức với chương trình nhân đạo này. 

Thời gian qua, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện Tâm thần đã cung cấp hàng ngàn bữa ăn “thắm tình nhân ái”, giúp đỡ và chia sẻ khó khăn với gia đình các bệnh nhân nghèo. Bà T.T.H, mẹ của một bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, quê ở Quảng Nam, đang điều trị tại bệnh viện khẳng định: “Nhờ có bếp ăn từ thiện, gia đình tôi đỡ bớt gánh nặng chi phí nuôi con đau ốm lâu ngày”. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.

Thông tin hàng ngày