Tác giả giao lưu, ra mắt sách “Về đi con”

Quang cảnh buổi giao lưu, ra mắt sách tối 24-11 - Ảnh: L.Đ.L
Quang cảnh buổi giao lưu, ra mắt sách tối 24-11 - Ảnh: L.Đ.L
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Mộc Trầm là bút danh của Đại đức Thích Đạo Quang, tu học tại chùa Từ Quang (Gia Lai), ra mắt sách Về đi con vào tối qua, 24-1, tại Zen House (Q.Tân Bình, TP.HCM).

Về đi con (Nxb Thế Giới) ban đầu có tựa “Về chùa đi con”, nhưng để đến với bạn đọc đại chúng hơn, đơn vị thực hiện (SaigonBooks) đề nghị rút ngắn lại.

“Tôi viết tác phẩm trong suốt 3 năm, nhiều lần chỉnh sửa, gửi vào đó thông điệp hối tiếc, để người đọc, nhất là bạn trẻ chậm lại một chút, đừng bỏ lỡ những cơ hội, đừng để sau tất cả, trong ba-lô của mình chỉ toàn là tiếc nuối”, tác giả Mộc Trầm nói.

Tác phẩm Về đi con của tác giả Mộc Trầm - Ảnh: L.Đ.L

Tác phẩm Về đi con của tác giả Mộc Trầm - Ảnh: L.Đ.L

Vị Đại đức vừa tốt nghiệp Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM cho biết đã trưởng thành hơn sau những bồng bột tuổi trẻ, biến cố truyền thông, cùng những va vấp trên đường tu học…

Lúc đó, có một bến bờ bình yên vẫn luôn ở đó chờ mình là Thầy tổ - “về chùa đi con, có Thầy ở đây”.

Đại đức Thích Đạo Quang nói, chính tình thương của sư phụ là điểm tựa để thầy đi qua những chông chênh của giai đoạn khó khăn đó, giúp thầy được phản tỉnh và chậm lại, tự chữa lành, có ứng xử phù hợp hơn trong khi viết, làm việc.

Trong tác phẩm mới này, thầy Mộc Trầm mượn hình ảnh Sương Lam (biểu trưng cho Phật tử) và Vách Đá (người xuất gia) để kể câu chuyện đạo - đời.

Đây là tác phẩm thứ 3 ra mắt trong 5 năm. Trước đó, thầy Mộc Trầm đã in Lén nhặt chuyện đời (2019) và Dẫu có ra đi vẫn mỉm cười (2020).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày