Hòa thượng Thích Thiện Bảo giao lưu và ra mắt sách "Những chuyến phà qua sông" tại Báo Giác Ngộ
Buổi giao lưu, ra mắt sách "Những chuyến phà qua sông", tập 4 trong bộ sách "Quăng đời mình vào chốn thiền môn" của Hòa thượng Thích Thiện Bảo tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ, sáng 3-8 - Ảnh: Quảng Đạo
Quảng cáo
Chia sẻ
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
GNO - Sáng 3-8, đông đảo người yêu sách đã về trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM) tham dự buổi giao lưu, giới thiệu tác phẩm mới "Những chuyến phà qua sông", tập 4 trong bộ sách "Quăng đời mình vào chốn thiền môn" của Hòa thượng Thích Thiện Bảo, do Báo Giác Ngộ tổ chức.
Hòa thượng Thích Thiện Bảo giao lưu với người yêu sách tại tòa soạn Báo Giác Ngộ
Tham dự buổi giao lưu, giới thiệu sách của Hòa thượng Thích Thiện Bảo tại trụ sở Báo Giác Ngộ có đông đảo Tăng Ni, học giả, nhân sĩ trí thức, phóng viên, người yêu sách, Phật tử các giới...
Chia sẻ về tác phẩm mới "Những chuyến phà qua sông", Hòa thượng Thích Thiện Bảo cho biết cảm hứng của cuốn sách này được lấy từ hình ảnh những chiếc xuồng, chuyến phà nhỏ đưa đón người Phật tử đến chùa Bửu Thọ, ngôi chùa quê nằm cạnh con sông Cái Sắn (Kiên Giang), để lễ Phật, nghe kinh hàng ngày hay những dịp rằm lớn. Đây cũng là một nét văn hóa riêng của những người dân miền sông nước Nam Bộ.
Xem bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV
Những câu chuyện đời thường, giản dị trong từng trang sách, cũng là những hồi ức được Hòa thượng Thích Thiện Bảo kể lại từ lúc chùa Bửu Thọ còn là một am nhỏ mái lá cho đến nay là những thông điệp để hy vọng rằng những chuyến phà đó sẽ đưa người chưa biết đến Phật pháp đến chùa, tập tu, tập lắng nghe những lời dạy của Đức Phật để rồi sẽ nhìn đời bằng con mắt từ bi, yêu thương.
“…Từng chuyến phà qua sông, chở theo bao con người cùng với bao ước nguyện. Có những ước nguyện nho nhỏ cho bản thân mình và có những ước nguyện phụng sự cho cuộc đời được tốt đẹp hơn… Có những chuyến phà chở những người mang theo nỗi khổ niềm đau và họ tới chùa để khóc với Phật vì không biết khóc với ai... Cổng chùa Bửu Thọ rộng mở với tất cả, không phân biệt. Tất cả cùng ngồi xuống bên nhau trong chánh điện, cùng nhìn lên Đức Phật từ bi và cùng lắng nghe lời dạy của Người truyền lại từ hơn hai ngàn năm trăm năm về giáo lý Tứ Diệu đế…”, tác giả - Hòa thượng Thích Thiện Bảo chia sẻ trong tập sách.
Tác phẩm "Những chuyến phà qua sông", tập 4 trong bộ sách "Quăng đời mình vào chốn thiền môn" của Hòa thượng Thích Thiện Bảo
Dịp này, với sự dẫn chuyện của anh Lưu Đình Long - nguyên Phó Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ, người yêu sách cũng được lắng nghe Hòa thượng Thích Thiện Bảo chia sẻ thêm những kỷ niệm chưa từng hé lộ về người mẹ của mình, cũng là vị hộ pháp đặc biệt trong cuộc đời xuất gia của mình. Hòa thượng cũng đã trải lòng về việc tu học của cá nhân; những dấu ấn thâm tình, câu chuyện vui buồn cùng với quý Thầy, anh chị phóng viên, nhà báo khi còn làm việc tại Báo Giác Ngộ.
Phát biểu tại buổi giao lưu, Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ tri ân Hòa thượng Thích Thiện Bảo đã dành nhiều tâm huyết của một thời thanh xuân với nhiệt huyết tuổi trẻ, đã dự phần vào hành trình gần nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Báo Giác Ngộ.
Thượng tọa Thích Tâm Hải, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Bảo trong buổi ra mắt sách mới
Dịp này, Thượng tọa cũng chia sẻ về các hoạt động sau mặt báo, trong đó có việc tổ chức giao lưu, chia sẻ thông tin, tọa đàm... góp phần phản ánh và làm sinh động cho đời sống văn hóa Phật giáo, văn hóa dân tộc trong thời hiện đại.
"Buổi giao lưu không chỉ thể hiện tình cảm của người yêu sách đối với Hòa thượng Thích Thiện Bảo mà còn là sự quý mến hoạt động văn hóa đầy ý nghĩa này. Báo Giác Ngộ sẽ tổ chức thường xuyên những sự kiện tương tự như vậy trong thời gian tới, tạo điều kiện chia sẻ thông tin cũng như lan tỏa hoạt động ý nghĩa này đến với cộng đồng", Thượng tọa Thích Tâm Hải nói thêm.
Tác giả ký tặng sách
Dịp này, Hòa thượng Thích Thiện Bảo cũng dành thời gian ký tặng sách đến đông đảo người yêu sách tham dự buổi giao lưu.
Hòa thượng Thích Thiện Bảo công tác tại Báo Giác Ngộ từ năm 1986, từng đảm nhiệm Thư ký tòa soạn, Phó Tổng Biên tập kiêm Thư ký tòa soạn. Hòa thượng nghỉ hưu từ năm 2013.
Tác phẩm "Những chuyến phà qua sông" do NXB Hồng Đức cấp phép xuất bản là tập thứ 4 trong bộ sách "Quăng đời mình vào chốn thiền môn" của Hòa thượng Thích Thiện Bảo. Giá bìa là 98.500 VND/cuốn.
Ba tập trước của bộ sách “Quăng mình vào chốn thiền môn” lần lượt gồm "Cho con đi tu nghen má" (tập 1), "Hành trình cùng Báo Giác Ngộ" (tập 2), "Chùa Việt trong tâm người xa xứ" (tập 3).
Hòa thượng Thích Thiện Bảo sẽ tiếp tục lên kế hoạch và ra mắt tiếp tác phẩm "Ông thầy tu kể chuyện" để chia sẻ thêm nhiều câu chuyện thú vị trong cuộc sống xuất gia của mình đến với người yêu sách trong thời gian sắp tới.
Một số hình ảnh buổi giao lưu với Hòa thượng Thích Thiện Bảo tại tòa soạn Báo Giác Ngộ, sáng 3-8:
Toàn cảnh buổi giao lưu, ra mắt sách mới của Hòa thượng Thích Thiện Bảo tại trụ sở tòa soạn Báo Giác Ngộ
GNO - Theo đó, vào ngày 9-7 (15-6-Ất Tỵ), chư Tăng hành giả cùng nhau trở về hạ trường tổ đình Vạn Thọ, chùa Đức Phú để tham dự lễ Bố-tát định kỳ trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
GNO - Thời gian gần đây, lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính, các chiêu trò giả danh cán bộ chức năng để lừa người dân “cập nhật VNeID”, “liên thông dữ liệu”,... đang bùng phát trở lại.
GNO - Sáng 10-7 (16-6-Ất Tỵ), chư Tăng các phường: Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, An Hội Tây, An Hội Đông đã về chùa Huỳnh Kim (TP.HCM) - điểm an cư tập trung của chư Tăng Q.Gò Vấp (cũ) để cử hành lễ Bố-tát.
GNO - Hướng đến Kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2025), chiều 10-7, thành viên trong Câu lạc bộ Phật tử Quán Sứ đến thăm, động viên thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên.
GNO - Ngày 9, 10-7, Đại đức Thích Minh Phú, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Thường trực Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Tường Nguyên (TP.HCM) đã tổ chức khánh thành 3 cầu Tường Nguyên tại tỉnh Vĩnh Long và TP.Cần Thơ.