Chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh) ra mắt sách “Thế giới như là ý chí và biểu tượng” - tập 2

Tác phẩm "Thế giới như là ý chí và biểu tượng", tập 2 ra mặt tại chùa Diệu Pháp
Tác phẩm "Thế giới như là ý chí và biểu tượng", tập 2 ra mặt tại chùa Diệu Pháp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân khóa tu “Một ngày ly tham” lần 9-2024, sáng nay, 13-10, chùa Diệu Pháp (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ra mắt sách Thế giới như là ý chí và biểu tượng, tập 2.
Buổi ra mắt sách tại chùa Diệu Pháp

Buổi ra mắt sách tại chùa Diệu Pháp

Theo đó, “Thế giới như là ý chí và biểu tượng" đã được Đại đức Thích Nguyên Pháp, trụ trì chùa Diệu Pháp giới thiệu vào tháng 12-2022. Tác phẩm đã đón nhận nhiều phản hồi tích cực từ độc giả và giới học thuật, tiếp nối tập 1, Đại đức Thích Nguyên Pháp cùng người hiệu đính - Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn cho ra mắt tập 2 để hoàn thành trọn vẹn tác phẩm của triết gia nổi tiếng người Đức Arthur Schopenhauer.

Tại buổi ra mắt sách mới, Đại đức Thích Nguyên Pháp đã giới thiệu sơ lược về “Thế giới như là ý chí và biểu tượng". Đây là tác phẩm quan trọng nhất, cũng là tác phẩm trung tâm trong triết học của Arthur Schopenhauer. Ấn bản đầu tiên của tác phẩm xuất bản vào cuối năm 1818 đến nay đã được phiên dịch ra nhiều ngôn ngữ.

Được biết, “Thế giới như là ý chí và biểu tượng", tập 2 được xuất bản hướng đến kỷ niệm 60 năm khai kiến chùa Diệu Pháp và Lễ tưởng niệm 22 năm ngày viên tịch của cố Hòa thượng Tâm Khai, khai sơn chùa Diệu Pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày