Tặng 500 phần quà vùng lũ, xây 6 nhà tình thương

GNO - Do ảnh hưởng lũ lụt xảy ra tại các tỉnh miền Trung, nhiều địa phương bị ngập úng, tràn ngập nhà cửa, ruộng vườn, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống, ngày 18-11, ĐĐ.Thích Giác Thọ, ĐĐ.Thích Thiện Nguyện và các nhà hảo tâm tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tặng quà tại tỉnh Bình Định.

 
IMG_20171119_231325.jpg

Tặng quà, lì xì đến các hộ nghèo bị ảnh hưởng nặng nề do bão lũ tại Bình Định

Đoàn đã tặng 500 phần quà đến đồng bào đang gặp khó khăn, những gia đình bị thiệt hại nặng tại các xã thuộc huyện Tuy Phước và TP.Qui Nhơn.Mỗi phần quà bao gồm: 1 thùng mì, 5 kg gạo, 1 cái mùng, 1 cái áo mưa và phong bao tiền lì xì.

IMG_20171119_231333.jpg

Tặng quà đến các em khó khăn

Ngoài ra, đoàn cũng gửi tặng 1.000 cuốn tập đến các em nhỏ tại làng chài nghèo xã Nhơn Lý, Qui Nhơn. Tổng trị giá 120 triệu đồng. 

Tin, ảnh: CTV

*Xây tặng 6 nhà tình thương tại các tỉnh & 1 cây cầu bê-tông

Từ 14-11 đến 18-11, TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang, Q.8, TP.HCM cùng NS.Thích nữ Huệ Thiện chùa Hương Nghiêm (Hoa Kỳ) và Phật tử Đình NGuyên, Thanh Thúy, Quỳnh Dao thực hiện chuyến đi từ thiện đến các tỉnh: Long An, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Vỉnh Long và Trà Vinh.

unnamed.jpg

Bàn giao nhà, tặng quà đến hộ nghèo

Tại các địa phương, đoàn tặng 6 căn nhà tình thương ủng hộ xây 1 lớp học và 70 phần quà cho các cháu học sinh; Xây dựng 1 cây cầu cho người dân, tặng 300 phần quà cho những gia đình nghèo.

Ngoài ra, đoàn hỗ trợ xiúp xây 1 ngôi chùa với tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Ph.V

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày