Tặng giếng nước, quà cho học sinh, người già

GNO - Chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung, ngày 28,29-4, TT.Thích Thiện Quý, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh Đồng Tháp cùng với các Phật tử và mạnh thường quân đã đến tỉnh Quảng Nam tổ chức trao tặng tổng cộng 4 giếng khoan - “nước sạch từ bi”.

 
Gieng nuoc tu bi duoc trao tang cho  dong bao huyen Que Son.jpg

Các hộ nghèo vui mừng đón dòng nước mát, sạch

Mỗi giếng nước phục vụ cho 30 - 50 hộ nghèo ở huyện Quế Sơn. Tổng trị giá 4 giếng nước này trị giá trên 100 triệu đồng, do TT.Thích Thiện Quý vận động các Phật tử và mạnh thường quân hỗ trợ… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân địa phương có nguồn nước sạch sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe, hạn chế bệnh tật.

Trần Trọng Trung

*Trao 150 phần quà cho cụ già neo đơn và học sinh nghèo

Vừa qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Phú Thuận B (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cùng với Ủy ban nhân dân xã và các mạnh thường quân ở 2 tỉnh Bến Tre và Tiền Giang tổ chức chương trình “Ngày Chủ nhật tình nguyện” để trao quà cho các cụ già neo đơn và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. 

TRAO QUA CHO HOC SINH NGHEO.JPG

Trao quà cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Đoàn đã ân cần thăm hỏi và trao 50 phần quà cho các cụ già neo đơn, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ấp Phú Trung, xã Phú Thuận B. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Dịp này, Đoàn còn phối hợp tổ chức giao lưu văn nghệ, sinh hoạt tập thể, trao 100 chiếc cặp, 1.000 quyển tập, 100 chiếc nón, 100 lóc sữa và 1 số dụng cụ học tập khác, trị giá mỗi phần quà gần 200.000 đồng.

Tổng trị giá chương trình gần 40 triệu đồng do nhóm từ thiện Đến Hẹn Lại Lên (TP.Bến Tre); Câu Lạc bộ Áo dài Việt (TP.Bến Tre) và nhóm từ thiện Nhân Tâm (Tiền Giang) vận động hỗ trợ.

Chí Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày