Tăng Ni, Phật tử dâng hương tại Truông Bồn

GNO - Chiều qua, 16-8, trong chuyến từ thiện thăm và tặng quà cho học sinh nghèo tại xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu), đoàn Tăng Ni, Phật tử chùa An Thái (Quỳnh Lưu), chùa Hương Lan (Đông Triều, Quảng Ninh) và đạo tràng Phúc Tụ (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) do ĐĐ.Thích Minh Hải, Phó VP BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ TNXP tại khu di tích lịch sử Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, huyện  Đô Lương, Nghệ An).

Cùng đi với đoàn có các vị lãnh đạo UBMTTQ huyện Quỳnh Lưu.

IMG_0026.JPG
Đoàn Phật tử thắp hương kính viếng các TNXP đã anh dũng hy sinh tại trận địa Truông Bồn

Tại đây, đoàn bày tỏ niềm xúc động và lòng biết ơn trước anh linh các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu hy sinh trên trận địa Truông Bồn.

Truông Bồn có chiều dài hơn 5 km, nằm trên tuyến đường 15A nối hai huyện Đô Lương và Nam Đàn. Đây từng là một trong những trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay Mỹ. Trong tổng số 18.936 quả bom và tên lửa ném xuống khu vực này thì phần lớn rơi vào “tọa độ lửa” Truông Bồn.

Truông Bồn đã chứng kiến sự hy sinh oanh liệt của quân dân xứ Nghệ, đặc biệt là lực lượng thanh niên xung phong (TNXP). Ngày 31-10-1968, loạt bom ném xuống trận địa Truông Bồn đã làm 13 chiến sĩ thuộc đại đội 317 TNXP Nghệ An hy sinh. 

Khu di tích có 3 khu vực chính: khu vực tượng đài chiến thắng, khu vực trung tâm và khu vực bảo tồn, tôn tạo nhà dân xóm 9 nơi các cựu TNXP trú quân nhằm tái hiện lại sinh hoạt, đời sống những năm kháng chiến. Dự án do Sở Giao thông vận tải Nghệ An là chủ đầu tư khởi công vào cuối năm 2012, đã tổ chức lễ khánh thành vào ngày 7-8-2015.

Hữu Tình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày