Đại lễ Vu lan báo hiếu lớn nhất năm đã được hàng triệu người Việt Nam hướng đến. Trong hai ngày qua, với lòng thành gửi tới cha mẹ, ông bà, người Việt tấp nập lên chùa làm lễ Vu lan.
Từ hôm qua (14 tháng 7 âm lịch), người Việt ở khắp mọi miền đất nước đã tấp nập lên chùa để làm lễ Vu lan báo hiếu. Tại Hà Nội, chùa Phúc Khánh (phố Tây Sơn, quận Đống Đa) luôn là "tâm điểm" của mùa Vu lan.
Bắt đầu từ ngày mồng 1, phật tử đã tập nập đến chùa để làm lễ. Tối qua (14 Âm lịch), số lượng phật tử đến dự lễ quá đông nên nhiều người phải đứng bên ngoài, thậm chí tràn lên cả cầu vượt Ngã Tư sở.
Trong ngày hôm nay, dòng người vẫn tiếp tục đổ về chùa để làm lễ. Không ít phật tử phải đến từ buổi chiều để... giữ chỗ, đến 19h, khuôn viên chùa đã chật kín người và đến 20h thì tất cả cùng hướng lòng thành lên đấng linh thiêng để cầu kinh.
Một số hình ảnh trong lễ Vu lan tại chùa Phúc Khánh: