Tây Ninh: Bế giảng khóa An cư kiết hạ PL.2558

GNO - Sáng 2-8, BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ bế giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Phước Thành (xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng).

1 be giang 1.jpg
Ông Nguyễn Thanh Pha, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng, HT.Thích Huệ Tâm đón nhận

HT.Thích Tịnh Khai, thành viên HĐCM; HT.Thích Thông Nghiêm, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; HT.Thích Niệm Thới, Phó BTS Phật giáo tỉnh; chư đức Tăng Ni PG tỉnh, đồng bào Phật tử và 131 Tăng, Ni tham gia khóa hạ về tham dự.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành như Ban Dân vận Tỉnh ủy, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng.

Sau khi hoàn thành khóa hạ, chư hành giả được trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản về Kinh, Luật, Luận và cũng được nghiên cứu về chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tôn giáo - từ đó phát huy hiệu quả cao hơn vai trò của Phật giáo trong khối đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn đất nước đang hội nhập và phát triển.

1 be giang 3.jpg
Ông Trang Văn Hải phát biểu

1 be giang 2.jpg
HT.Thích Huệ Tâm tặng giấy khen tới Tăng Ni tu học tốt và đại diện Phật tử yểm trợ cho đạo tràng tu học

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng BTS Phật giáo tỉnh đã tổ chức thành công khóa An cư kiết hạ, PL.2558 - DL.2014.

Dịp này, TT.Thích Minh Nhân, trụ trì chùa Phước Thành cũng kết hợp tổ chức nghi thức cài hoa hồng nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.

 Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày