Thăm khám sức khỏe cho gần 1.000 Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Chuẩn bị các phần thuốc theo đơn kê của bác sĩ
Chuẩn bị các phần thuốc theo đơn kê của bác sĩ
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hội từ thiện chùa Tường Nguyên (Q.4, TP.HCM) phối hợp với đoàn bác sĩ thiện nguyện TP.HCM, Bệnh viện mắt Sài Gòn và Công ty TNHH Kỹ thuật - Y Tế Vạn Xuân đã tổ chức chương trình khám bệnh, tầm soát và phát thuốc cho Tăng Ni sinh Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, từ ngày 28-6 đến 30-6.

Đoàn bác sĩ thiện nguyện có 70 người gồm các bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ, điều dưỡng và các kỹ thuật viên. Theo chương trình, đoàn thực hiện các xét nghiệm máu, đo ECG, siêu âm, chụp X-quang, khám nội tổng quát, khám mắt, tai, mũi, họng, khám nha,... và kê đơn thuốc cho các Tăng Ni sinh.

Quang cảnh buổi khám bệnh tổng quát cho các Ni sinh

Quang cảnh buổi khám bệnh tổng quát cho các Ni sinh

Các y bác sĩ đã tầm soát, kiểm tra và tư vấn kịp thời cho Tăng Ni sinh trong việc điều trị và hướng dẫn Tăng Ni có bệnh lý cần đến bệnh viện để kiểm tra, điều trị. Điều này giúp hạn chế thấp nhất những hậu quả của bệnh tật mang lại, giảm gánh nặng về viện phí, giải tỏa bớt tâm lý lo âu và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày