GNO - Trong dòng chảy của tâm lý học hiện đại, chánh niệm không còn là khái niệm xa lạ. Nhưng, để có một mô hình tham vấn trị liệu lấy giáo lý Phật giáo làm định hướng lý thuyết, thay vì chỉ mượn một vài kỹ thuật thực hành thì sách "Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo" chính là nhịp cầu nối.
Tác giả Tiến sĩ Kin Cheung Lee (George) không chỉ là một giảng viên tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo (Đại học Hồng Kông) mà còn là một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép tại California (Hoa Kỳ). Chính sự kết hợp giữa kiến thức học thuật và kinh nghiệm lâm sàng dày dặn đã giúp ông chuyển hóa những giáo lý Phật giáo sâu mầu thành một phác đồ trị liệu gần gũi, thực tiễn.
Chia sẻ trong tác phẩm, tác giả cho biết động lực để tác giả phát triển mô hình này bắt nguồn từ một biến cố cá nhân khi ông đối mặt với sự sụp đổ của "danh tính" giáo sư, dẫn đến trầm cảm. Đó cũng là một bước ngoặt của cuộc đời để ông nhận ra sự nguy hiểm của của việc bám chấp vào danh tính và coi đó là giá trị của bản thân. Từ trải nghiệm của cá nhân đó đã giúp ông nhận ra sự nguy hại của việc bám chấp vào một cái "tôi" giả tạo, từ đó thúc đẩy ông phát triển một mô hình tham vấn, nhằm giúp cho những người đang bị tổn thương do bám chấp quá chặt vào cái tôi giả tạo.
Khác với nhiều tài liệu tâm lý học hiện đại thường dùng Phật giáo như một "liều thuốc bổ trợ," cuốn sách của Tiến sĩ Kin Cheung Lee đặt nền tảng vững chắc trên năm bộ kinh Nikāya (Phật giáo Sơ kỳ). Tác giả bắt đầu cuốn sách của mình bằng cách đưa ra những khái niệm căn bản cần có để hiểu quan điểm của Phật giáo về bản chất của con người và thế giới. Ông trình bày mô hình tham vấn Phật giáo và đề xuất các phương pháp thực tập nhằm nâng cao về mặt tinh thần cho các nhà tham vấn, bao gồm các kế hoạch tu dưỡng bản thân, các bài tập quán chiếu và các phương pháp thiền khác nhau. Cuối cùng, ông bàn về cách áp dụng mô hình này vào việc đánh giá, khái niệm hóa và can thiệp, đồng thời sử dụng một số ví dụ điển hình để minh họa cho quy trình thực tế.
Tác giả chia sẻ: “Nếu tìm hiểu về sự hình thành của Phật giáo, bạn sẽ bắt đầu coi Phật giáo như một môn tâm lý học thay vì một tôn giáo. Phật giáo cung cấp sự phân tích một cách toàn diện về tâm và hành vi của con người, cũng như phương pháp để chấm dứt đau khổ cho chúng sinh. Phật giáo chỉ có một mục tiêu tối thượng, đó là: Giải thoát con người khỏi đau khổ thông qua việc phân tích về tâm cũng như sự tu dưỡng và phát triển cá nhân”.
"Tham vấn tâm lý trên nền tảng Phật giáo" là tác phẩm dịch thuật thuộc Dự án “Phật học tinh hoa thế giới”. Theo đó, dự án sẽ tuyển chọn dịch các tác phẩm hàn lâm và cập nhật từ các chuyên gia Phật học hàng đầu nhân loại tại các đại học: Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia, Yale, Princeton, Chicago, Berkeley, Stanford... Bên cạnh đó, dự án cũng dịch những tác phẩm từ những nhân vật Phật giáo lỗi lạc như Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, Hòa thượng Bodhi… với mong muốn truyền tải tri thức Phật giáo tiếng Anh sang tiếng Việt đến đông đảo bạn đọc, làm tài liệu nghiên cứu Phật giáo một cách có hệ thống.
Một số tác phẩm Dự án Phật học tinh hoa thế giới đã xuất bản: Đức Phật Thích Ca: Nghiên cứu về cuộc đời của một vĩ nhân thế giới; Đạo đức Phật giáo - Cuộc khám phá triết học; Tầm nhìn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về thế giới; Thánh đế thánh đạo; Những tinh túy chọn lọc trong kinh tạng Nikāya; Nguồn gốc Phật giáo; Toàn cảnh Phật giáo: Đức Phật và Phật pháp; Trị liệu nhận thức hành vi tích hợp chánh niệm: Nguyên tắc và thực hành ...
