Thanh Hóa: Chùa Ngọc Luân đúc đại hồng chung có trọng lượng 1 tấn

Đại hồng chung chùa Ngọc Luân có trọng lượng 1 tấn do các nghệ nhân Nam Định chế tác
Đại hồng chung chùa Ngọc Luân có trọng lượng 1 tấn do các nghệ nhân Nam Định chế tác
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-12, chùa Ngọc Luân (Trung Hòa), xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã tổ chức lễ rót đồng đúc đại hồng chung .
Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Tham dự và chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Hiền, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; chư tôn đức Tăng, Ni trong BanTrị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thị thành; chư tôn đức sơn môn tổ đình Đại Bi (TP.Thanh Hóa) cùng các ban ngành chính quyền địa phương, đông đảo Phật tử, du khách thập phương, người dân trong và ngoài xã.

Thực hiện nghi thức sái tịnh, chú nguyện

Thực hiện nghi thức sái tịnh, chú nguyện

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Thanh Đạt, Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hậu lộc đã chia sẻ ý nghĩa của việc đúc đại hồng chung và tán dương công đức chư Tăng chùa Ngọc Luân cùng các nhà hảo tâm, Phật tử gần xa đã góp công sức, tịnh tài để đúc đại hồng chung chùa Ngọc Luân.

Đông đảo Phật tử đồng niệm Phật, cầu nguyện

Đông đảo Phật tử đồng niệm Phật, cầu nguyện

Được biết, nguyên liệu đúc chuông là đồng vàng, đồng đỏ và thiếc. Chuông có trọng lượng 1 tấn, xung quanh được chạm khắc bằng các hoa văn, họa tiết cẩn trọng, tỉ mỉ theo kiến trúc cổ truyền thống do các nghệ nhân đến từ tỉnh Nam Định đảm nhận thi công, chế tác.

Toàn cảnh buổi lễ

Toàn cảnh buổi lễ

Cuối buổi lễ, Thượng tọa Thích Tâm Hiền cùng với Đại đức Thích Minh Lâm, trụ trì chùa Ngọc Luân và toàn thể hội chúng niêm hương bạch Phật, tụng kinh, trì chú, sái tịnh quanh khu vực khuôn đúc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày