Thảo thơm một tấm lòng hướng đến trẻ thơ tại chùa Pháp Võ

Giác Ngộ - Là một ngôi cổ tự nằm ở vùng ven TP.HCM, chùa Pháp Võ hơn 10 năm qua đã ươm mầm cho biết bao mảnh đời bất hạnh để được hòa nhập vào dòng chảy bất tận cuộc sống bởi tấm lòng thơm thảo của một vị Ni sư và toàn thể Ni chúng.

Ni sư Thích nữ Như Thảo - trụ trì chùa Pháp Võ cũng là Hiệu trưởng Trường Nuôi dạy trẻ mồ côi Pháp Võ nhiều năm trở lại đây đã mở rộng vòng tay để đón nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa về để nuôi dạy, ăn học thành người. Mỗi em đến nương tựa cửa Phật đều có một hoàn cảnh khác nhau, do vậy những người nuôi các em cũng như làm dâu trăm họ.

Có nhiều em do gia đình khó khăn không có điều kiện chăm nuôi cũng được đưa đến nhờ Ni sư nuôi giúp. Nhiều em thì bố mẹ mất sớm hay bỏ nhau cũng lần lượt được Ni sư mang về dạy dỗ. Hầu hết những em này đều hiểu biết về hoàn cảnh của mình nên rất ngoan hiền, không phá phách và học hành chăm chỉ. Theo Ni sư, thời gian dành cho các em cũng ngang bằng với thời gian dành cho các công tác Phật sự khác. Ngoài ra, Ni sư còn là bổn sư thế độ và hướng dẫn tu tập cho 42 vị Ni trẻ đang tuổi trưởng thành.

Không những thế, trong những lễ hội lớn của Phật giáo, cổ tự Pháp Võ như là chốn đi về của hàng Phật tử vùng sông nước nằm ở phía Nam của thành phố mà mùa Vu Lan 2010 vừa qua là một điển hình. Ngoài tổ chức trai đàn, cúng dường trai tăng, cài hoa hồng, Ni sư đã cùng Phật tử thân tín phát 300 phần quà đến cho các đồng bào nghèo tại địa phương, mỗi phần trị giá 127.000đ, gồm gạo, gói mì, nước tương, xà phòng, khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải...

Sau đây là một hình ảnh về các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa và sinh hoạt Phật sự của Ni sư trụ trì.

WTA (4).JPG
WTA (5).JPG
WTA (6).JPG
WTA (7).JPG
WTA (8).JPG

Hình ảnh các em nhỏ được nuôi dưỡng tại chùa Pháp Võ

WTA (9).JPG

Ni sư Như Thảo phát quà cho đồng bào khó khăn nhân mùa Vu lan 2010

WTA (1).jpg
WTA (2).jpg
WTA (3).jpg

Hình ảnh Phật sự mùa Vu lan 2010 tại chùa Pháp Võ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày